fb sắp chết rồi, mình để ý rất nhiều người trong ds bạn của mình đã k còn cập nhật gì mới từ khoảng 2 năm rồi, giờ thì thi thoảng chỉ còn onl để chat thôi.
Hồi 2007 học ở bển thấy mọi người dùng mình cũng dùng, lúc đầu cứ nghĩ chỉ là mạng xã hội với người dùng sinh viên là chính. Sau thấy bắt đầu cả các giáo sư rồi những người khác nữa, giới văn phòng, giới trẻ, rồi giới già... Thật không thể tưởng tượng nổi...
Facebook không xấu mà sự thiếu kiểm soát mới khiến cho facebook giờ như cái chợ với tôn chỉ bán quảng cáo và câu tương tác.
Xã hội có lẽ cũng vậy, khi con người dc tự do tương tác rồi sẽ dẫn đến sự công kích, tị nạnh và lừa dối. Thuyết về xã hội vô chính phủ từng dc coi là lý tưởng nhưng FB cho thấy rõ xã hội sẽ ra sao nếu thiếu đi quản lý