Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


#Tet19: Nhìn lại Tết Hà Nội 25 năm trước qua ống kính Magnum Photos

y2k.Smith
31/1/2019 7:4Phản hồi: 149
#Tet19: Nhìn lại Tết Hà Nội 25 năm trước qua ống kính Magnum Photos
Thời gian chỉ còn tính bằng ngày trước khi chúng ta cùng bước vào năm mới Kỷ Hợi trong không khi nô nức của ngày nghỉ lễ. Vào thời điểm nhà cũng đã dọn gần xong mà chưa kịp du xuân, thì mình xin mời anh em cũng "ngó qua" những bức hình chụp Tết Giáp Tuất 1994, tức 25 năm trước ở Hà Nội để cùng tạm biệt năm con cún nhé. Tác giả lần này là Bruno Barbey, một nhiếp ảnh gia của tổ chức Magnum Photos chuyên chụp chiến trường đã quyết định "ăn Tết" năm ấy ở Việt Nam.

Bruno Barbey.jpg
Bruno Barbey - Magnum Photos
Là một nhiếp ảnh gia chiến trường nên những hình ảnh về Tết ở Hà Nội của Bruno Barbey không quá gây ấn tượng về mặt thị giác với người xem lúc ban đầu. Tuy nhiên, tính tư liệu và thông tin từ tác phẩm của ông được thể hiện rất rõ sau từng ấy năm qua những tấm ảnh màu quý giá. Có thể thấy dù một phần tư thế kỷ đã trôi qua, nhưng những góc phố hay trải nghiệm ngày Tết vẫn cực kỳ quen thuộc kể cả với những con người Hà Nội đương thời.

PAR30842.jpg
Những hoạt động vui chơi quanh Hồ Gươm, 1994.

PAR31122.jpg
Hà Nội, 1994.

PAR30846.jpg
Những người khắc dấu và bán đồ chơi thủ công trước cửa đền Ngọc Sơn.

PAR30848.jpg
Những trang phục phương Tây trở nên rất "mốt" vào những năm sau mở cửa ở Hà Nội.

PAR31097.jpg
Người lớn tuổi du xuân trong trang phục truyền thống xen lẫn hiện đại quanh Hồ Gươm, Hà Nội.

PAR31098.jpg
Bún riêu vỉa hè Hồ Hoàn Kiếm, khu vực này giờ đã thành phố đi bộ mỗi cuối tuần và các dịp lễ.

PAR30852.jpg

Quảng cáo


Những chàng trai trước vườn đào, 1994.

PAR31100.jpg
Cả nhà cùng đi du xuân trên một chiếc xe máy.

PAR30854.jpg
Những người bán hàng ở đầu cầu, khu vực chợ Long Biên hiện giờ.

PAR31102.jpg
Một cậu bé "tân thời" cạnh cầu Thê Húc, 1994.

PAR31104.jpg

Quảng cáo


Khung cảnh phố xá trong dịp Tết Giáp Tuất 1994.

PAR30860.jpg
Chợ Đồng Xuân, 1994.

PAR31101.jpg
Một thanh niên chờ bạn đi chơi Tết, 1994.

Nguồn: Magnum Photos
149 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

longlong66
TÍCH CỰC
5 năm
nhà con một nối dõi,h còn chưa có người iu. coi mấy này cảm thấy đau tim quá huhu.....
@hieu282828 29 tuyển 30 tân hôn tân xuân luôn =)))
@Black Mamba Avt anh này thích quá nè. Ahihi đồ quỷ sứ =]]]
Simon Spier
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Quang Hoanh Trai trưởng mà còn chưa có ngiu,vợ là hiểu rồi ha 😃
ufdb
CAO CẤP
5 năm
@longlong66 giờ cứ có tiền là có tất nhé, lo quái gì 😁
Surwaphan
ĐẠI BÀNG
5 năm
Không biết có phải do nước ảnh hay không mà nhìn màu nước hồ Hoàn Kiếm thấy trong hơn bây giờ
dream510
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Surwaphan 25 năm rồi bác ơi 😁
@Surwaphan Hơn 20 năm rồi, nc hồ gươm bị ô nhiễm nặng ý
Fibbo
TÍCH CỰC
5 năm
Đô rê mon vào Việt Nam sớm phết đấy chứ 😁
@Fibbo tầm 89 90 đã vào VN ùi.
1 cuốn ngày xưa tầm 2500 2700 hay 3000 gì đó.
hailua883
ĐẠI BÀNG
5 năm
@bestofstrongman Mình mua cũ lại giá 1ngàn đến 1 ngàn 500, truyện tập và truyện dài. Nhịn ăn sáng mới mua được cuốn chuyện.
CitaTo
TÍCH CỰC
5 năm
@bestofstrongman Xưa nào chứ xưa 89-90 mà 2k thì chịu
dream510
ĐẠI BÀNG
5 năm
@CitaTo đi thuê toàn 100 ~ 200đ vài hôm đọc nhòe rồi bác, tiết kiệm bữa sáng đọc được vài cuốn luôn :'(
Thanks tác giả và Mod đã chia sẻ hình ảnh ya nghĩa này.
Ôi một thời thanh xuân của em cũng như vậy.
ManU4ever
TÍCH CỰC
5 năm
Hồi xưa mọi thứ đều làm thủ công hết,từ cái biển quảng cáo rồi tranh ảnh áp phích.
Anh zai ảnh cuối có con xe đó thì cug như công tử đi ferrari bây h nhỉ 😆
@ManU4ever Honda win đó bác
@ManU4ever Con này thời đó thua con Dream. Nhưng cũng thuộc loại bảnh rồi
@ManU4ever Không bằng được, cậu M cũng có nhưng năm 96, 97 cơ nhà cậu chung chung ở một tỉnh chung chung Bắc Giang.
Mac18
TÍCH CỰC
5 năm
Phông chữ biển quảng cáo ngày xưa thấy đẹp và thu hút hơn bây giờ 😁
Mà gia đình đi dream thái này chắc thuộc dạng kinh tế khá nè
[​IMG]
VTP21
TÍCH CỰC
5 năm
@Mac18 Tui cũng định nói vậy, đúng thời của mình luôn.
@Mac18 Thực ra con Dream ngày xưa chủ yếu nhập lậu, giá gốc bên Thái và nhập về tới VN là 10tr, vì nhu cầu cao nên nó đẩy lên tới 30-40tr. Có những người ngày xưa giàu kinh khủng vì nhập xe Dream về bán, tất nhiên là kg phải đơn giản mà được nhập lậu về 😃
ioiokkkk
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Nokfev Sorry các bác em nhớ nhầm, 9 cây mới đúng. Tiền hồi đó 29tr mấy thì phải. Giờ chắc mua đc ô tô rồi quá.
@ioiokkkk Thời đó mua được cái nhà tập thể cũ hoặc vài chục m đất ngoại thành !
bhuubao
CAO CẤP
5 năm
Màu đẹp quá nhỉ. Thích màu như này ghê
@bhuubao Áp cái bộ lọc Vintage vào cũng giống phần nào.
bhuubao
CAO CẤP
5 năm
@haichin Mình nghĩ là khó được lắm bạn.
Ở VN hơi lạ, càng ngày xưa thấy càng văn minh lịch sự.
@thanh.vohong Tại ngày xưa công nghệ, mxh chưa phát triển, con người giao tiếp trực tiếp qua hành động, lời nói nên chú trọng câu từ, lễ nghĩa ấy mà
12minhduc.
TÍCH CỰC
5 năm
@thanh.vohong Gần đúng.
hà nội 2019 thì đông vcc

éo hiểu người đâu ra là lắm thế 😆
rassen
TÍCH CỰC
5 năm
@sskkb vấn đề là đẻ lắm.
dân trí thấp càng kết hôn sớm + đẻ lắm, phát triển kết hôn muộn + đẻ ít.
nhìn giờ chỉ uớc ngày xưa, h nhìn đâu cũng thấy nguời, bon chen nản.
tuyen000
ĐẠI BÀNG
5 năm
@sskkb 2 câu tl của bạn đang bị đá nhau kìa. Ta không thể dùng tư duy thời nay để phán xét thời cũ được. Mỗi cái có cái lý riêng của nó. Đất nước mình sau chiến tranh thì chỉ có Hà nội Đà nẵng và tp HCM là có nền tảng công nghiệp và đội ngũ tri thức sẵn có. Các tỉnh ngoài thì đá số là nông nghiệp và nông dân. Tiềm lực kinh tế hạ tầng còn yếu kém nếu không dựa vào những gì có sẵn để phát triển dưới sự cấm vận thì làm sao có ngày nay. Nên việc dân tỉnh lẻ dồn về thủ đô làm việc dẫn đến việc tăng dân số thủ đô và những hệ luỵ của nó là 1 phần tất yếu thôi. Lãnh đạo đang chuyển dịch trường đại học và bệnh viện ra các tỉnh ngoài để giải quyết 1 phần vấn đề đó thôi
BrioPc
TÍCH CỰC
5 năm
Bức cuối hình như chú này đi chiếc Win. Dù thời nào dân chúng cũng mê tay côn. Khá ngầu, cool boy. Nhưng tiếc tay côn giờ toàn các thanh niên thíc thể hiện chạy.
@BrioPc Con đó đúng là Win. Hồi 94 mình cũng thỉnh thoảng mượn con Win của ông già (dù lúc đó chưa đủ 18) để đưa gái đi chơi, thấy oách phết 😁
@BrioPc Nói thật là dù mê mình vẫn cứ chọn xe ga hơn là côn tay ở Hà Nội. Đường phố thì chen chúc, đèn giao thông nhiều đi xe côn rất mệt. Đấy là chưa kể xe ga có cái cốp rộng đựng được đồ, chỗ để chân thoải mái, lúc mưa lúc nắng không sợ ướt người bẩn trang phục
dual1
CAO CẤP
5 năm
@BrioPc Thích thể hiện thì có sao đâu bạn, miễn sống đàng hoàng đừng gây loạn xh là ok rồi.
ChillaGuy
TÍCH CỰC
5 năm
@BrioPc Thế nào là tay côn thích thể hiện. Bớt bớt thốt ra mấy câu thể hiện mình hơn người đi.
Toàn ảnh đẹp. Thấy màu thời gian
Mai nhà tui. Mới chụp bằng xiaomi note 4.
IMG_20190203_122530.jpg
1994 mình mới đẻ :v
@mimi_emyeu Yep giống mình, nửa năm sau mình mới đẻ
k300123
TÍCH CỰC
5 năm
Xưa và nay thì HN vẫn nhếch nhách như nhau =))
@chumeo_di_hia Bạn nhầm đấy. Lý do LQD làm cho singapore được rực rỡ thì ngoài tài năng của ông ta thì còn nhiều yếu tố khác như dân số ít, diện tích bé, thời tiết thuận lợi, tính cách người dân ... Sau 75 mà đưa LQD sang 1 nước hơn 40 triệu dân, phải lo thế lực bên ngoài chống phá, lo hoà hợp 2 miền, bị cấm vận ... thì chưa chắc LQD làm đx gì đâu
vn587990
TÍCH CỰC
5 năm
@chumeo_di_hia Giống bác Bắc Han So hả.
Hồi đó mình cũng có một bộ như này 😁
Hóa ra tân thời phết =))

[​IMG]
@nnkjsc nhà nào mua cho trẻ bộ này chắc cũng thuộc có điều kiện ;)
@chumeo_di_hia Nhớ lại thời đó mà đau. Nhà ko có tivi nhưng trên người có mấy cái. Hix
@chumeo_di_hia Chỉ như mọi nhà khác thôi, chỉ cần có ông bố có suy nghĩ tiến bộ thì dù có ít quần áo nhưng sẽ luôn có cái tốt nhất trong khả năng của ông ấy.
Ko chất bằng Tết SG nhiều năm về trước rồi
Programming
ĐẠI BÀNG
5 năm
@thanh_satria so vậy sao dc bác, SG phát triển hơn rất nhiều mà, nhưng giờ t nghĩ nó khá cân bằng. Vấn đề là cả 2 đều rất đông
@thanh_satria mới trải qua thời bao cấp thì làm sao bằng được S.Gòn phồn hoa
@Programming Giờ SG thua HN mà bác. Đường xá cao tốc HN bao la. SG có đc mấy
Programming
ĐẠI BÀNG
5 năm
@thanh_satria Chắc gì ai đi cái tàu cao tốc nghìn tỉ đấy. T ở miền bắc nhưng vẫn thích SG hơn HN bụi bặm lắm
@thanh_satria Có gì khác đâu, điểm chung 2 nơi là đông và bụi bặm.
Vẫn cứ là Hà Nội mình yêu vào 30 và mùng 1 Tết. Đường phố sạch đẹp, đi lại thoải mái. Ai ai ra đường cũng ăn mặc rất đẹp và cười rất tươi. Đúng là có đi khắp phương trời thì lòng vẫn nhớ về Hà Nội

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019