Zoodoo là vườn thú tư nhân khá nổi nằm trên cung đường từ Đà Lạt đi Nha Trang. Cách trung tâm Đà Lạt khoảng 35km, đây có lẽ là thử thách lớn nhất cho những bạn nào muốn ghé thăm. Nhưng hãy tin mình, xứng đáng để các bạn dành thời gian và công sức đó.
Để tiện cho chuyến hành trình của mình, các bạn có thể đặt vé online trước khi đi. Còn cách đặt thì mình sẽ không nói chi tiết vì rất dễ để search trên Google. Giá vé cho mỗi người lớn trên 1m2 là 100k, dưới 1m2 là 50k và dưới 90cm miễn phí. Chuyến đi sẽ kéo dài khoảng 1h đến 1h15p.
Sơ qua về Zoodoo, đây là vườn thú tư nhân (hình như của một Việt kiều Úc). Zoodoo ở Đà Lạt là một thành viên trong hội Zoodoo toàn cầu. Mục đích của nơi này là tạo ra một sở thú thân thiện dành cho các bé. Những con thú ở đây sẽ được huấn luyện để các bé có thể tiếp xúc, vui chơi và cho chúng ăn được.
Để tiện cho chuyến hành trình của mình, các bạn có thể đặt vé online trước khi đi. Còn cách đặt thì mình sẽ không nói chi tiết vì rất dễ để search trên Google. Giá vé cho mỗi người lớn trên 1m2 là 100k, dưới 1m2 là 50k và dưới 90cm miễn phí. Chuyến đi sẽ kéo dài khoảng 1h đến 1h15p.
Sơ qua về Zoodoo, đây là vườn thú tư nhân (hình như của một Việt kiều Úc). Zoodoo ở Đà Lạt là một thành viên trong hội Zoodoo toàn cầu. Mục đích của nơi này là tạo ra một sở thú thân thiện dành cho các bé. Những con thú ở đây sẽ được huấn luyện để các bé có thể tiếp xúc, vui chơi và cho chúng ăn được.
Chuyến đi tham quan của mình bắt đầu lúc 10h sáng. Dù đi trước Tết nhưng lượng khách vẫn khá đông cho mỗi khung giờ. Đặc biệt, mình có thể mua đồ ăn để cho các con vật ở đây ăn (bạn hướng dẫn sẽ thông báo những con nào mình sẽ cho ăn được.) Ở đây họ đựng đồ ăn trong ly giấy và vườn thú sẽ mua lại với giá 2k/ly nhằm mục đích tái sử dụng cũng như bảo về môi trường. (mỗi ly thức ăn 10k) Mình đánh giá rất cao hành động này.
Vườn chim trĩ. Ở vườn này mình chỉ tham quan chứ không cho ăn gì hết.
Cho mấy bạn khỉ ăn chút trái cây. Mấy bạn khỉ ở đây không dữ như ở những chỗ khác.
Khu nuôi rùa. Rùa này là giống rùa đất nên không cần nước. Mấy con rùa ở đây hiền lắm. Tuy nhiên bạn hướng dẫn viên vẫn luôn nhắc về việc không sờ đầu hay cổ rùa.
Mấy bạn nhỏ say mê vì lần đầu được đến gần 1 chú rùa to như vậy.
Cho cừu ăn. Nếu anh em nào từng cho cừu ở khu vực Bà Rịa ăn rồi thì chắc cũng biết việc tụi nó chạy ùa tới sẵn sàng xô mình té để lấy đồ ăn.
Quảng cáo
Mấy bạn chồn đất Châu Phi. Mấy bạn này là thuần chuẩn nên không cho mấy bé tiếp xúc, tuy nhiên Zoodoo đang nuôi một số các con non để sắp tới cho mấy bé chơi chung.
Lạc đà không bướu Nam Mỹ. Mấy con này được cắt theo kiểu của mấy con chó Poodle. Nhìn mặt tụi này giải trí lắm.
Tuy nhiên, lạc đà ở đây hơi ham ăn nên nếu muốn mấy bạn này bỏ đi thì cứ đứng yên giơ tay không ra, không thấy đồ ăn sẽ tự bỏ đi. (Chảnh lắm!)
Ngoài ra, ở Zoodoo cũng có nuôi mấy bạn ngựa lùn (Pony). Giống ngựa này khá hiền và do nhai kĩ nên ăn chậm. Đặc biệt, mấy bé cũng được lưu ý không vỗ mông cũng như đứng sau tránh bị ngựa đá.
Quảng cáo
Tiếp đến là chuồng chim yến phụng. Chim ở đây do quen nên không sợ con người. Do đó hay đi lang thang trên đường đi để tìm đồ ăn. Chính vì vậy mà có cái bảng này và hướng dẫn viên luôn nhắc về việc nhìn dưới chân và hạn chế đi tới đi lui.
Ví dụ cho anh em dễ hình dung.
Cuối cùng là khu vực của Kangaroo. Giống này khá nhỏ và phù hợp để mấy bé chơi cùng. Nhưng do đây là một loài khá nhát nên nếu muốn lại gần thì anh em và các bé phải ngồi xuống và đi lại gần. Như kiểu mình sẽ thấy không an tâm khi có ai đó quá cao to tiến lại gần.
Kinh nghiệm để dụ mấy bạn này là nhớ tìm những nhánh cỏ non. Cỏ già mấy bạn này sẽ lơ luôn.
Sau khi kết thúc chuyến đi thì mọi người được yêu cầu rửa tay thật kĩ trước khi ra ngoài.
Còn đây là sau khi gom ly về để đổi lại tiền đi ăn kem.
Tóm lại, đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới và rất hay dành cho mấy bé. Tuy nhiên, nếu nhầm ngày quá đông, anh em cần để ý để có thể kịp giải thích thêm cho những thắc mắc của chúng do không thể nào bạn hướng dẫn có thể nói hết cho mọi người cùng nghe.
Chúc anh em ăn Tết vui vẻ!