Công nghệ đang ngày càng thay đổi nhanh chóng và phim ảnh cũng phải thích nghi với điều đó, bao gồm cả phim ma hay phim kinh dị mà cụ thể là huyền thoại Ma búp bê - Child Play. Trong đoạn trailer phần mới nhất của bộ phim này, chúng ta sẽ không còn thấy những con búp bê cổ hồi xưa theo kiểu Annabelle nữa mà thay vào đó, ma búp bê 4.0 sẽ là một con robot có trí thông minh nhân tạo.
Mặc dù thông tin chi tiết về cốt truyện vẫn chưa được công bố nhưng nhiều khả năng, Chucky trong phiên bản mới sẽ là một con robot bị lỗi, trong đó có đoạn mã lập trình bị hack khiến nó có khả năng học tập và bạo lực vô tận. Lại nói về trailer, những cảnh đầu tiên không khác gì một đoạn quảng cáo công nghệ với hình ảnh một nhà máy, cả dây chuyền lắp ráp robot đồ chơi,… Bà mẹ bắt đầu mua một con về, gói làm quà tặng cậu con trai. Khi mở hộp quà, đột nhiên con robot quét gương mặt của cậu nhỏ và mọi chuyện bắt đầu từ đó.
Không cần phải là ma hay robot ác quỷ, chúng ta vẫn có thể hình dung được khả năng của một con robot bình thường trong nhà với AI ở thời điểm hiện tại: có thể thông qua wifi điều khiển mọi thứ trong nhà, có thể nói chuyện với nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhìn và hiểu được người dùng đang muốn gì để phản hồi lại,… Đó là thực tế, còn một khi được lên phim mà cường điệu hóa lên, rõ ràng sự khủng khiếp của Chucky thời đại mới là cực kỳ đáng sợ.
Còn nhớ hồi nhỏ mình coi những phần đầu của Ma búp bê và sợ cả một quãng thời gian dài. Sắp tới lại thêm một phiên bản mới, có pha trộn gì đó giữa horror và sci-fi, tech,… nên cũng khá đáng để chờ đợi. Tuy nhiên, không rõ là liệu sau khi xem xong thì mình có đâm ra sợ mấy con robot hay không thôi.
Mặc dù thông tin chi tiết về cốt truyện vẫn chưa được công bố nhưng nhiều khả năng, Chucky trong phiên bản mới sẽ là một con robot bị lỗi, trong đó có đoạn mã lập trình bị hack khiến nó có khả năng học tập và bạo lực vô tận. Lại nói về trailer, những cảnh đầu tiên không khác gì một đoạn quảng cáo công nghệ với hình ảnh một nhà máy, cả dây chuyền lắp ráp robot đồ chơi,… Bà mẹ bắt đầu mua một con về, gói làm quà tặng cậu con trai. Khi mở hộp quà, đột nhiên con robot quét gương mặt của cậu nhỏ và mọi chuyện bắt đầu từ đó.
Không cần phải là ma hay robot ác quỷ, chúng ta vẫn có thể hình dung được khả năng của một con robot bình thường trong nhà với AI ở thời điểm hiện tại: có thể thông qua wifi điều khiển mọi thứ trong nhà, có thể nói chuyện với nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhìn và hiểu được người dùng đang muốn gì để phản hồi lại,… Đó là thực tế, còn một khi được lên phim mà cường điệu hóa lên, rõ ràng sự khủng khiếp của Chucky thời đại mới là cực kỳ đáng sợ.
Còn nhớ hồi nhỏ mình coi những phần đầu của Ma búp bê và sợ cả một quãng thời gian dài. Sắp tới lại thêm một phiên bản mới, có pha trộn gì đó giữa horror và sci-fi, tech,… nên cũng khá đáng để chờ đợi. Tuy nhiên, không rõ là liệu sau khi xem xong thì mình có đâm ra sợ mấy con robot hay không thôi.