namnguyen1011 @asterix0108 vậy tổng cộng dc 9 kèn rồi, ban đầu nổi nhờ chiêu trò nhưng sau này nể bả ở thực lực đáng gờm.
Antikill @boyngo1988 Lúc đầu chỉ thích cái giọng hát của bả. Phong cách thì chả ưa chút nào. Từ khi thấy bả đóng bộ phim gì gần đây, cách ăn mặc k còn thấy dị nên càng cảm tình hơn
stifler1127 @Antikill Một trong những ca sỹ giọng hay + tự sáng tác nhất vào thời điểm này rồi. Điểm mặt ai giọng hay hơn Gaga vào thời điểm này đếm đc chắc đc dăm ba người tuỳ tiêu chí (Adele chẳng hạn), còn kết hợp tự sáng tác tự viết lời nữa thì chắc khó vàng mắt
O.R.A.N.G.E @boyngo1988 chiêu trò gì, có thể phong cách bả hơi dị nhưng ngay từ những ca khúc nổi tiếng thời gian đầu đủ thấy trình Lady gaga ko vừa r, âm nhạc rất đặc trưng
namnguyen1011 @O.R.A.N.G.E từ hồi just dance mới lên toàn mặc đồ quái dị để pr, mỗi lần ra hit mới là lại quái, lên báo toàn nhắc tới mặc đồ này nọ ... sau này vững rồi tiết chế lại có khi còn mặc đồ khá đẹp ko cổ quái như lúc trước nữa, theo dõi bả từ hồi diễn ở AMA 2009 live quá đỉnh luôn, super bowl năm ngoái của bả xong thấy năm nay a Adam nhạt vl.
Black Mamba @boyngo1988 Chắc bác hay đọc báo với chỉ xem ảnh nên mới nghĩ rằng Lady Gaga nổi tiếng chỉ nhờ chiêu trò, còn thực sự ngay từ khi ra mắt album The Fame với 2 single Just Dance và Poker Face thì tầm ảnh hưởng của Lady Gaga đã thực sự vượt ra khỏi nước Mỹ rồi. Với chất giọng Mezzo-Soprano, trải dài 3 quãng 8 + 3 notes, Lady Gaga dễ dàng đạt được các notes từ F#2 - G5 - C6 (E7) một cách hoàn hảo, rất trong, dày, mượt. Ví dụ ở đoạn cuối của Do What U Want, Gaga cho thấy khả năng hit các nốt cao tới F#5 bằng kỹ thuật belting (sử dụng hơi từ ngực chứ không cần lên tới head voice). Từ những ngày đầu tiên của sự nghiệp ca hát, Lady Gaga lên tới các nốt D5 vẫn còn bị gào quá mức, căng thẳng và không ổn định, cô ấy cũng hiếm khi hát giọng óc (head voice) trên E5, nhưng qua thời gian, kỹ thuật của cô ấy đã được hoàn thiện đáng kể, hiện giờ khả năng ngân và duy trì các nốt D5, Eb5, E5 đã rất hoàn hảo rồi, không còn bị căng thẳng như trước. Còn kỹ thuật rung và ngân giọng thì Lady Gaga có thể điều khiển một cách hoàn hảo. Các nốt thấp trước nay cô ấy đều thể hiện rất tối và dày, giọng óc thì rất sáng, nhẹ, không bị căng (tương quan so sánh với Taylor Swift, giọng cô đó nghe cực khó chịu với một số người). Lady Gaga là một trong những ca sĩ được huấn luyện rất bài bản về kỹ thuật âm nhạc, cộng thêm khả năng bẩm sinh, nội lực tự nhiên nữa (cô ấy từng ngân tới 20 giây trong The Abramovic Method), nên việc cô ấy thành công nhờ tài năng và thực lực là điều thấy rõ. Hiện nay những ca sĩ vừa tự sáng tác nhạc, vừa biết piano, kỹ thuật nhảy, vũ điệu tốt, chất giọng tốt, cao và sáng, nội lực thâm hậu, khả năng live tốt,... như Lady Gaga là khá hiếm, hầu hết được cái này thì mất cái kia. Muốn xem kỹ thuật và chất giọng của Lady Gaga tốt như thế nào qua thời gian, bác có thể nghe lại Government Hooker, Speechless, Wonderful, Do What U Want,... và các màn trình diễn live như hát Quốc Ca (National Anthem) tại Super Bowl, Pepsi Zero Sugar Super Bowl, Sound Of Music ở Oscar Awards 2015, và rất nhiều liveshow khác nữa trên Youtube.
namnguyen1011 @Black Mamba ei đụng đâu cắn ghê dị, có lời nào trên viết chê bai không khen còn ko hết, nhạc của bả nghe ko thiếu bài nào nhe ... mà đúng là từ lúc mới nổi báo chí toàn viết ca sĩ tài năng ăn mặc quái đản rồi nổi tiếng, đó là 1 cách pr thông minh chứ ai quở trách gì, thấy Sia không hát mệt mỏi bao năm rồi theo phong cách cổ quái mới dc để ý dù năng lực có thừa đấy thôi.
Antikill @boyngo1988 Nghe người ta giải thích rồi hiểu gì k mà nói người ta cắn v. Chấp nhận hiện thực đi. Nói người ta cắn mà rep lấy rep để chê bai dìm hàng. :v
longt61 @boyngo1988 chuẩn luôn bác, mấy MV hồi đầu của bả không dám xem vì nhìn thấy ghê. Cơ mà công nhận giọng hát của bả live hay tuyệt. ngoài lề xíu, em thấy mấy bài kiểu Havana thì dành cho hạng mục "giải trí của năm thì hợp hơn".
namnguyen1011 @Antikill Vấn đề là ko mở miệng câu nào chê chỉ có khen vs khen thôi, ai chả biết sáng tác hay giọng khỏe ... chỉ nói phong cách thời trang lập dị lúc mới nổi để đánh bóng tên tuổi, có vậy thôi mà to tiếng qua lại ăn miếng trả miếng mới chịu.