Mồng 4 tết đi tàu supperdong từ sóc trăng ra côn đảo, lúc đi thì thoải mái, còn lúc về thì gặp gió cấp độ 4 thôi mà say sóng hết nửa tàu nôn mửa, đi có 2 tiếng thôi mà cứ như địa ngục, hic. Đã thế về đến sóc trăng đón xe lên lại sài gòn thì kẹt xe tại cầu mỹ thuận thành ra mất hơn 14 tiếng mới về đến bến xe miền tây, ngồi trên xe buồn tiểu cứ năn nỉ bác tài cho xuống con lươn tiểu, xe đông không qua đường nổi, đúng ngày mồng 6 ám ảnh, nhớ mãi không quên.
TuanAnh10/04 @hiepmu Hôm đó tắc đường khiếp lắm bác, ô tô cứ hàng dài sát cạnh nhau, 15 phút mới nhích được tí, thành ra rất khó mở cửa, mãi một lúc sau cái xe bên cạnh mới nhích lên thì mới mở cửa được, mở ra là em chạy ngay ra con lươn tiểu luôn, cảm giác như muốn vỡ bọng đái, hic. Cũng có mấy thanh niên chịu không nổi xuống theo em, còn bọn con nít thì phụ xe kêu tiểu vào chai với bịch nilon chứ chạy ra như người lớn nguy hiểm lắm
TuanAnh10/04 @hiepmu Đúng rồi, mấy bà phụ nữ thấy ít đi lắm, chả thấy ai kêu gì. còn mấy ông thì rên như tận thế. haha