Đó là chiếc máy tính của John Pfaff, một giáo sư gần 50 tuổi sống tại New York. Mới đây khi đi lục kho trên gác xép của ba mẹ, ông đã lôi ra một chiếc máy tính Apple II (được Apple phát hành từ 1983). Mọi chuyện ngạc nhiên hơn khi ông thử cắm điện mở máy và nó thật sự chạy lên như hồi xưa. Thậm chí “khi đưa đĩa game vào, tôi còn có thể lấy lại save game hồi xưa. Chiếc máy này chắc hẳn đã 30 năm tuổi, camr giác như tôi trở về năm mới 10 tuổi.”, ông cho biết.
Pfaff cho biết ông đã lấy lại những save game Adventureland hồi xưa và có thể chơi tiếp bình thường. Mặc dù chỉ là một tựa game chơi bằng cách gõ những dòng lệnh văn bản vào, phát hành từ năm 1978 nhưng kỳ thực, so với thời đó là đã khá tiên tiến. Pfaff cũng đi lục thêm một mớ đĩa mềm chứa game và đút vào máy để chơi thử. Mọi thứ đều được sử dụng bình thường.
Không chỉ chơi game mà Pfaff mà còn lục ra nhiều thứ vui vẻ khác được bảo tồn trong chiếc máy từ 30 năm trước. Trong đó bao gồm cả những bài tập hồi phổ thông của ông và cả những ghi chú của người cha quá cố vẫn còn lưu trong đó. Trong quá trình lục đồ, ông còn rất xúc động khi phát hiện ra những bức thư mà chính người cha khi xưa đã gởi cho ông, khi ông mới 11 tuổi.
Pfaff thử đưa cỗ máy tính cho đứa con trai lớn năm nay 9 tuổi của ông. Phản ứng cũng không quá bất ngờ khi mà cậu bé còn không biết đó alf một chiếc máy tính. Còn hai đứa con gái nhỏ hơn thì chỉ cười vì hình dáng "kỳ quái và ngớ ngẩn”.
Và cho bạn nào lỡ quên, Apple II được Apple giới thiệu từ năm 1983, thế hệ được nâng cấp với các chức năng như phân biệt gõ chữ hoa và chữ thường, đi kèm với đó là đầy đủ các phím chức năng Shift và Caps Lock. Những chiếc máy này đã ngừng sản xuất vào năm 1993. Apple II đánh dấu lần tiên Apple bước chân vào thị trường điện tử tiêu dùng, hướng tới các người dùng gia đình thay vì các doanh nhân hoặc những người yêu công nghệ như trước đó.
Tham khảo CNN
Pfaff cho biết ông đã lấy lại những save game Adventureland hồi xưa và có thể chơi tiếp bình thường. Mặc dù chỉ là một tựa game chơi bằng cách gõ những dòng lệnh văn bản vào, phát hành từ năm 1978 nhưng kỳ thực, so với thời đó là đã khá tiên tiến. Pfaff cũng đi lục thêm một mớ đĩa mềm chứa game và đút vào máy để chơi thử. Mọi thứ đều được sử dụng bình thường.
Không chỉ chơi game mà Pfaff mà còn lục ra nhiều thứ vui vẻ khác được bảo tồn trong chiếc máy từ 30 năm trước. Trong đó bao gồm cả những bài tập hồi phổ thông của ông và cả những ghi chú của người cha quá cố vẫn còn lưu trong đó. Trong quá trình lục đồ, ông còn rất xúc động khi phát hiện ra những bức thư mà chính người cha khi xưa đã gởi cho ông, khi ông mới 11 tuổi.
Pfaff thử đưa cỗ máy tính cho đứa con trai lớn năm nay 9 tuổi của ông. Phản ứng cũng không quá bất ngờ khi mà cậu bé còn không biết đó alf một chiếc máy tính. Còn hai đứa con gái nhỏ hơn thì chỉ cười vì hình dáng "kỳ quái và ngớ ngẩn”.
Và cho bạn nào lỡ quên, Apple II được Apple giới thiệu từ năm 1983, thế hệ được nâng cấp với các chức năng như phân biệt gõ chữ hoa và chữ thường, đi kèm với đó là đầy đủ các phím chức năng Shift và Caps Lock. Những chiếc máy này đã ngừng sản xuất vào năm 1993. Apple II đánh dấu lần tiên Apple bước chân vào thị trường điện tử tiêu dùng, hướng tới các người dùng gia đình thay vì các doanh nhân hoặc những người yêu công nghệ như trước đó.
Tham khảo CNN