Được vài năm chứ mấy, rồi cũng nghỉ dẹp bỏ hết, thời buổi kinh tế thị trường, múa may đổ mồ hôi nước mắt xong cho 10 ngàn, 20 ngàn, thua thằng ăn xin, trên Bình Dương chúng tôi đã dẹp hết rồi đấy.
@tichchu2203
điều đó khó xảy ra ở SG lắm bạn, trên 300 năm người Hoa có mặt ở SG - Gia Định rồi.
có thể trên bạn không còn là do phần lớn họ đã bán nhà để đi nước ngoài hoặc đi tỉnh khác thôi
cám ơn Ad đã viết bài này, rất hay và có ý nghĩa.
Góp ý chút là Ad nên tìm những góc tránh bị hắc nắng á, có nhiều tấm hình cứ bị hắc nắng nên tông bị tối quá. Riêng việc Ad chụp được hậu cảnh của đoàn diễn là rất hay rồi, có thể Ad là người Hoa hả? Vì theo mình biết người ngoài không được vào hậu trường của đoàn.
Mấy đứa miệt thị chắc quên mất là cái tên Sài Gòn là do người Hoa đặt.
Ở đâu tới sau, thấy cái đông vui giàu có văn minh của Sài Gòn, mà quên nhóm người đặt nền móng cho khu vực đó thì là loại vứt đi. lời nói không có giá trị 😃
Tuy nó là 1 phong tục đẹp của họ, nhưng mình cảm thấy hình như Việt Nam của mình ngày càng ko còn phải là của Việt Nam nữa rồi, đi mà nghe nó nói tiếng Tung Của là cảm thấy trong lòng thật sự ko vui vẻ nỗi, cũng có ngày thôi...