Nguyễn Nội Pháp @Yan20142297 Vốn là cái hôn bên tây không phải điều quá tế nhị như ở việt nam. Nhiều lúc những người quen biết tương đối cũng có thể chạm má nhau thay cho lời chào. Đó là chưa nói trong giây phút thắng trận thì vui lắm. Nên ôm nhau hôn một cái là chuyện hoàn toàn bình thường, đặc biệt là ôm hôn ngay giữa đường như thế ^^
Nguyệt Thần @Nguyễn Nội Pháp Vui cũng phải kiểm soát hành động chứ. Quen biết thì còn đỡ chứ người lạ mà cũng hôn được ?!? Ông thích nhưng lỡ người ta éo thích thì sao? Nghĩ cái đợt nghìn năm Thăng Long lại ám ảnh vkl. Đợt đó tôi đang đi bộ thì bị 1 thằng ất ơ lại bóp *ái, bóp xong lại còn cười cười. May mà nhỏ người không dám chửi, chứ không là đánh nhau to rồi -_-
hieukon @Yan20142297 Hôn người lạ là bình thường mà, nhất là những thời điểm cảm xúc, ví dụ như xem phim bảo ở Mỹ giao thừa họ thường hôn nhau, kiểu dạng như may mắn đầu năm, những ai ko có cặp có đôi thì hôn người bên cạnh nếu như họ cũng vui vẻ ok là được. Thậm chí thằng bạn mình hồi học đại học, ở trường có lễ hội, trên sân khấu nhảy nhót tưng bừng, ở dưới quẩy xong uống rượu say bét nhè, nó quay sang hôn đứa con gái bên cạnh, xong đứa kia cũng ok hôn lại, đấy có sao đâu, trong ảnh này nếu người lính và cô y tá đều đang vui vẻ do chiến tranh kết thúc thì có làm sao đâu??
Nguyễn Nội Pháp @Yan20142297 Bên mỹ hôn nó không khó như ở việt nam. Và chắc chắn là đỡ thô tục hơn bóp cái gì kia của bạn nhiều ^^