Chàng thủy thủ hôn cô y tá trong bức ảnh "Ngày chiến thắng ở quảng trường Thời Đại" sau Thế chiến thứ II được xác nhận là cụ ông George Mendonsa, qua đời Chủ nhật vừa rồi ở tuổi 95. Đây là một trong những bức ảnh mang tính biểu tượng và nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 được chụp bởi phóng viên ảnh Alfred Eisenstaedt của tạp chí Life. Bức hình này không chỉ được biết đến nhờ khoảnh khắc chụp đắt giá, mà còn bởi hàng thập kỷ tranh cãi nhằm xác nhận danh tính thật sự của những nhân vật trong ảnh.
Ngày chiến thắng ở quảng trường Times Square - NAG Alfred Eisenstaedt
Nhiếp ảnh gia Alfred Eisenstaedt của tạp chí Life đã chụp tấm ảnh này vào ngày 14/8/1945, trong quá trình tác nghiệp vào ngày Đế Quốc Nhật đầu hàng. Quảng trường Thời Đại tràn ngập người dân Mỹ đổ ra đường ăn mừng kết thúc chiến tranh. Bức ảnh của Eisenstaedt cho thấy một chàng thủy thủ ngả người, ôm chặt và hôn say đắm một cô y tá. Hai nhân vật này thể hiện rất đầy đủ tinh thần của ngày chiến thắng, và ngay sau đó bức hình này đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Life.
Tuy vậy nhiếp ảnh gia Alfred Eisenstaedt đã quên mất việc không ghi lại danh tính của nhân vật, và việc này gây ra khá nhiều rắc rối kéo dài đến hàng chục năm sau này. Đã có rất nhiều tranh luận và nghiên cứu về danh tính thật của những nhân vật này và phần lớn khẳng định cô gái trong bộ đồ Y tá là bà Greta Friedman.
Năm 1980, bà Edith Shain khẳng định mình là người phụ nữ trong bức ảnh dẫn đến quyết định công bố tấm ảnh này một lần nữa của tạp chí Life, đồng thời kêu gọi chàng thủy thủ trong tấm ảnh lộ diện. Sau thông tin này đã có hàng tá các cựu binh tự nhận mình là anh lính trong bức ảnh, 11 trong số đó còn mang cả bằng chứng khẳng định danh tính của mình. George Mendonsa khẳng định ông chính là nhân vật này, ông còn kiện cả tạp chí Life vào những năm 1980 vì đã không xác thực được danh tính của mình trong tấm ảnh nhưng rốt cuộc chẳng đi đến đâu.
"Có bao nhiêu người trong cuộc đời này làm một điều nổi tiếng như vậy chứ?" - George Mendonsa trả lời phỏng vấn của The Daily Mail vào năm 1995. "Bất cứ người lính Hải Quân còn sống nào nào cũng từng xem bức ảnh và phải thốt lên "Ước gì mình là chàng trai đó". Tôi không hề có ý định kiếm lời, tôi chỉ muốn được công nhận."
Sau những lần kiểm tra gắt gao, danh tính của Mendonsa dần dần được công nhận. Năm 2005, nhiếp ảnh gia và chuyên gia in ấn Richard Benson tại Yale đã so sánh chi tiết và khẳng định những chi tiết như u nang trên cánh tay trái và cái bớt trên cánh tay phải của chàng thủy thủ trùng hợp hoàn toàn với ông George. Gương mặt của ông còn được scan 3D và làm trẻ bằng thuật toán máy tính, qua các phép so sánh hoàn toàn khớp với gương mặt chàng lính trẻ. Bốn năm sau đó, nhà nhân chủng học Norman Sauer tại đại học Michigan State đã phân tích và kết luận không tìm được điểm khác biệt nào giữa Mendonsa và nhân vật trong ảnh.
George Mendonsa sinh ngày 19/2/1923 tại Newport, Rhode Island. Ông sinh ra trong một gia đình ngư dân và bỏ học trước khi quyết định gia nhập Hải Quân vào năm 1942. George phục vụ trên tàu khu trục Sullivans trên Thái Bình Dương. Chiến hạm này đã bị không kích vào năm 1945, khiến ông vào hơn 100 thủy thủ Mỹ trôi nổi trên biển trước khi được cứu và chăm sóc bởi các cô y tá trong bộ đồ trắng. Đây cũng là một trong những yếu tố quyết định hành động hôn say đắm một cô y tá của ông vào ngày Chiến thắng.
Ngày chiến thắng ở quảng trường Times Square - NAG Alfred Eisenstaedt
Nhiếp ảnh gia Alfred Eisenstaedt của tạp chí Life đã chụp tấm ảnh này vào ngày 14/8/1945, trong quá trình tác nghiệp vào ngày Đế Quốc Nhật đầu hàng. Quảng trường Thời Đại tràn ngập người dân Mỹ đổ ra đường ăn mừng kết thúc chiến tranh. Bức ảnh của Eisenstaedt cho thấy một chàng thủy thủ ngả người, ôm chặt và hôn say đắm một cô y tá. Hai nhân vật này thể hiện rất đầy đủ tinh thần của ngày chiến thắng, và ngay sau đó bức hình này đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Life.
Tuy vậy nhiếp ảnh gia Alfred Eisenstaedt đã quên mất việc không ghi lại danh tính của nhân vật, và việc này gây ra khá nhiều rắc rối kéo dài đến hàng chục năm sau này. Đã có rất nhiều tranh luận và nghiên cứu về danh tính thật của những nhân vật này và phần lớn khẳng định cô gái trong bộ đồ Y tá là bà Greta Friedman.
Năm 1980, bà Edith Shain khẳng định mình là người phụ nữ trong bức ảnh dẫn đến quyết định công bố tấm ảnh này một lần nữa của tạp chí Life, đồng thời kêu gọi chàng thủy thủ trong tấm ảnh lộ diện. Sau thông tin này đã có hàng tá các cựu binh tự nhận mình là anh lính trong bức ảnh, 11 trong số đó còn mang cả bằng chứng khẳng định danh tính của mình. George Mendonsa khẳng định ông chính là nhân vật này, ông còn kiện cả tạp chí Life vào những năm 1980 vì đã không xác thực được danh tính của mình trong tấm ảnh nhưng rốt cuộc chẳng đi đến đâu.
"Có bao nhiêu người trong cuộc đời này làm một điều nổi tiếng như vậy chứ?" - George Mendonsa trả lời phỏng vấn của The Daily Mail vào năm 1995. "Bất cứ người lính Hải Quân còn sống nào nào cũng từng xem bức ảnh và phải thốt lên "Ước gì mình là chàng trai đó". Tôi không hề có ý định kiếm lời, tôi chỉ muốn được công nhận."
Sau những lần kiểm tra gắt gao, danh tính của Mendonsa dần dần được công nhận. Năm 2005, nhiếp ảnh gia và chuyên gia in ấn Richard Benson tại Yale đã so sánh chi tiết và khẳng định những chi tiết như u nang trên cánh tay trái và cái bớt trên cánh tay phải của chàng thủy thủ trùng hợp hoàn toàn với ông George. Gương mặt của ông còn được scan 3D và làm trẻ bằng thuật toán máy tính, qua các phép so sánh hoàn toàn khớp với gương mặt chàng lính trẻ. Bốn năm sau đó, nhà nhân chủng học Norman Sauer tại đại học Michigan State đã phân tích và kết luận không tìm được điểm khác biệt nào giữa Mendonsa và nhân vật trong ảnh.
George Mendonsa sinh ngày 19/2/1923 tại Newport, Rhode Island. Ông sinh ra trong một gia đình ngư dân và bỏ học trước khi quyết định gia nhập Hải Quân vào năm 1942. George phục vụ trên tàu khu trục Sullivans trên Thái Bình Dương. Chiến hạm này đã bị không kích vào năm 1945, khiến ông vào hơn 100 thủy thủ Mỹ trôi nổi trên biển trước khi được cứu và chăm sóc bởi các cô y tá trong bộ đồ trắng. Đây cũng là một trong những yếu tố quyết định hành động hôn say đắm một cô y tá của ông vào ngày Chiến thắng.
Nguồn: The New York Times