Hai Phượng của Ngô Thanh Vân xem rất đáng đồng tiền, mình và bạn mình hứa ko xem phim Việt nữa nhưng đi xem mới thấy Vân hy sinh cho vai diễn khá nhiều
Hôm qua mới xem xong Hai Phượng với gấu, cảm nhận của mình như sau:
Nội dung ổn, tuyệt đối không phi logic như nhiều bạn nói ở trên. Không biết nhiều bạn đã coi chưa mà nói 2 Phượng làm nghề buôn bán? Hai Phượng là con nhà võ, lớn lên thành giang hồ thứ thiệt, đi ở ẩn để sinh con, "hành nghề" đòi nợ mướn nhé.
Một người mẹ đơn thân mà đập được chừng đó thằng thì đúng là hơi quá, nhưng đã là điện ảnh thì thậm xưng hoá để nổi bật nhân vật là không tránh khỏi. Ngay cả những phim dựa trên chuyện có thật cũng phải thậm xưng mà.
Mình nghĩ nếu anh ruột của Hai Phượng trợ giúp Hai Phượng thì sẽ hợp lý hơn cho cảnh ổng vô thăm Hai Phượng trong bệnh viện lúc cuối phim. Nếu nhân vật này xuất hiên, đánh phải ác hơn 2 Phượng mới đã (vì ổng là anh của 2 Phượng). Mà nhìn tướng của diễn viên đóng anh của 2 Phượng thấy cũng dữ dằn lắm!
Xem đến cuối phim thấy cảnh đánh dao giữa 2 Phượng và Thanh sói mới thấy đáng tiền: nhanh, hiểm, tàn bạo. Mình nghĩ còn hay hơn cảnh đánh dao của Phong bụi (Johnny Trí Nguyễn) với ... (cha nào quên rồi) trong Bụi Đời Chợ Lớn. Mình thấy những đòn đánh này thừa hưởng rất nhiều cách đánh của Robert McCall (Denzel Washington) trong The Equalizer 1 lúc vô gặp tụi giang hồ Nga ở đầu phim. Nói chung cảnh này cực "chất".
Nói thật, Hai Phượng hay hơn cả đống phim Thái Lan, Nga, TQ, HQ đã từng chiếu ở VN! Mấy phim VN nhảm thì không nói đến.
Trước giờ mình rất tôn trọng những tác phẩm có Ngô Thanh Vân (Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Ngôi nhà trong hẻm thì cũng thường) hay Trương Ngọc Ánh (Áo lụa hà đông, hương ga) cộng tác hoặc sản xuất. Không thể đòi hỏi điện ảnh VN làm phim hoành tráng như HQ, TQ hay Mỹ được vì không đủ tiền và kỹ thuật, nhưng một tác phẩm làm ra phải thể hiện sự trau chuốt, từ đó khán giả mới thấy được tôn trọng. Cá nhân mình nghĩ phim Hai Phượng đã làm được điều đó.
-----EDIT-----
Ah, còn một điểm mình rất khoái trong phim này: giang hồ đâm chém, thanh toán nhau xong xuôi hết rồi Pikachu mới xuất hiện 😃. Thật quá thực tế!
@quan.ndanh
Đúng, nếu mình là dạo diễn thì cảnh chổ Anh Em 2 Phượng gặp nhau là rất rất hợp lý, vì ko dễ ji bỏ qua chuyện đứa em bỏ nhà đi, rồi đến ngày Ba mẹ mất nó cũng ko về, giờ khó khăn thì về xin xỏ. Nhưng sau đó lúc mà con em giải cứu trên tàu thì ổng phải bất ngờ xuất hiện và có 1 vài màn solo với đám lính của bà Trùm Thanh Sói thì hợp lý nhất và khi con em bắn thì ổng phải ôm chạy vô viện thì vô cùng đẹp
@vtq0384
cái tàu bị cắt đuôi thì sao ổng biết nó dừng chỗ nào mà xuất hiện chứ bác. với lại để ổng xuất hiện thì mất cả logic. Phượng nó ko nhờ đc ai rồi, chỉ có thèng ku pikachu là giúp nó, với lại thằng đó cũng đâu có báo cáo cấp trên chuyện nó tra án đâu nên chả ai biết nó đi đâu thì sao ông anh 2 biết đc bác. em nghĩ muốn khai thác thằng anh thì có thể bỏ thằng Trực đi, cho thằng anh sửa xe rồi cho nó chở Phượng dí theo cái tàu, xong tiện tay solo vài thằng giang hồ dí theo thôi.
@quan.ndanh
mình chỉ ko thích đoạn cuối đập mấy thằng cầm súng, có hơi hướm king's man quá. vừa xong đoạn đánh dao xong thấy style ảo lòi của king's man thấy mất chất vl
Đi coi NTV đóng. Ko phải loại hài nhảm là ok. Phim hành đồng thì hoan nghênh, mà nữ đóng hành động nữa thì càng đáng hoán nghênh. Cũng thích chị Vân. Phim của chị nó có chất hơn mấy cha sản xuất khác.
Mỗi lần đụng tới film VN là thấy có nhiều thành phần anti nhỉ,đúng là nhiều film việt dở thật nhưng không thể đánh đồng vậy,cũng có film có nội dung và diễn tốt.Film của Ngô Thanh Vân thấy film nào của chị cũng thấy rõ tâm huyết của người làm film nên khi nào có mình sẽ coi ủng hộ.