Xe hơi từ lâu không chỉ là một phương tiện di chuyển mà đây là những tác phẩm nghệ thuật thực thu được tạo nên bỏi những nhà thiết kế hàng đầu và những tác phẩm nghệ thuật này đủ sức trở thành nguồn cảm hứng cho những nghệ sỹ khác. Và một trong những trường hợp đó chính là nhiếp ảnh gia người Thuỵ Sĩ Fabian Oefner. Anh đã tạo ra một tác phẩm dung hợp khoa học và nghệ thuật với cái tên “Disintegrating X (Lamborghini Miura)” theo một cách mới cực kì bắt mắt. Đó chính là việc tạo ra một bức ảnh mô tả một chiếc Lamborghini Miura SV phiên bản 1972 đang phát nổ và tan rã thành từng chi tiết, phụ tùng máy móc nhỏ nhất với độ phân giải và chi tiết và rõ ràng đến kinh ngạc theo nhiều hướng khác nhau vào không trung. Nhưng điều gì đã làm tác phẩm của Oefner trở nên đặc biệt nhất đó có lẽ chính là việc anh đã dành gần 2 năm để chụp và ghép nối tất cả các chi tiết trên một chiếc xe thật nguyên đai, nguyên kiện trị giá 2 triệu USD.
Dưới đây là đoạn Video ngắn cho thấy Oefner đã thực hiện dự án như thế nào
Thật ra đây chính là tác phẩm mới nhất trong dự án được đặt tên là Tan rã ( Disintegrating ) vốn được Oefner thực hiện 5 năm về trước. Nhưng điểm khác biệt là các búc ảnh trong series trước đây được Oefner tạo ra bằng cách sử dụng các mô hình cực kì đắt giá có chi tiết và độ chính xác cực kì cao giống hệt như một chiếc xe thật
Dưới đây là đoạn Video ngắn cho thấy Oefner đã thực hiện dự án như thế nào
Thật ra đây chính là tác phẩm mới nhất trong dự án được đặt tên là Tan rã ( Disintegrating ) vốn được Oefner thực hiện 5 năm về trước. Nhưng điểm khác biệt là các búc ảnh trong series trước đây được Oefner tạo ra bằng cách sử dụng các mô hình cực kì đắt giá có chi tiết và độ chính xác cực kì cao giống hệt như một chiếc xe thật
Oefner khi đang thực hiện dự án Disintegrating vào năm 2013
Sau khi thực hiện xong series ảnh trong dự án "Disintegrating" trên những chiếc mô hình thì trong một bài phỏng vấn cho tạp chí “Lamborghini” Oefner đã không ngần ngại chia sẻ “ước mơ lớn nhất của tôi là có thể thực hiện một tác phẩm nghệ thuật tương tự như Disintegrating trên một chiếc xe thực sự”. Và Oefner đã không phải đợi lâu, một ngày nọ một người bạn của a đã mở lời với a :” Tôi có một chiếc Miura và tôi đã phục chế nó, tại sao anh (Oefner) không thực hiện một thứ j đó tương tự như "Disintegrating" trên chiếc xe này nhỉ”
Các bản vẽ chi tiết của chiếc Miura trị giá 2 triệu USD đang được Oefner xem xét khi thực hiện dự án
Và dĩ nhiên Oefner đã không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này để biến ước mơ thành sự thật. Tuy vậy việc làm việc quá lâu với các mô hình nhỏ trong studio và lần này chuyển sang thực hiện trên một chiếc xe huyền thoạt thật sự là một thách thức không hề nhỏ cho Oefner. Hãy thử tưởng tượng với những chiếc xe mô hình bạn hoàn toàn có thể di chuyển, tháo lắp và sắp xếp các chi tiết trong studio một cách nhẹ nhàng và dễ dàng biết bao. Nhung đó lại là một câu chuyên khác hoàn toàn với một chiếc xe thật một huyền thoại Lamborghini Miura trị giá 2 triệu USD.
Oefner cùng chiếc Miura trong studio quanh nhà máy Lamborghini tại vùng Sant’Agata/Italy
Ngay khi bắt tay vào thực hiện tác phẩm, trong nhiều tháng liền Oefner cùng các cộng sự trong team của mình đã đến thăm các xưởng xung quanh nhà máy Lamborghini tại vùng Sant’Agata/Italy để chụp ảnh từng phần nhỏ của chiếc xe khi nó đang được khôi phục một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Bức ảnh hoàn thiện cuối cùng của chiếc Miura đã khiến Oefner mất gần 2 năm để xử lý và ghép lại từ hơn 1500 bức ảnh riêng lẻ khác nhau
Dưới đây là một vài ảnh được crop và cắt ra từ bức ảnh hoàn thiện cuối cùng của Oefner
Quảng cáo