Phong cách Hàn có một đặc trưng thế này, nhồi nhét rất rất nhiều tính năng trên một sản phẩm, nếu chỉ so sánh trên giấy thì ôi thôi choáng ngợp (từ điện thoại cho tới ô tô). Mấy anh mấy chị ít kinh nghiệm mua sắm hoặc mua hàng lần đầu, xác suất cực cao là sẽ bị đồ Hàn đánh phủ đầu. Tôi là một ví dụ, ngày xưa thời iphone 2G, Sam Sung có một đối trọng là Omnia I900, và tôi đã chọn Sam vì quảng cáo mà chưa trực tiếp trải nghiệm so sánh. Vợ tôi thì mua S4 vì cũng choáng bởi quảng cáo tính năng, hài nhất là cái vụ mắt liếc dọc liếc ngang để cuộn trang đọc (dùng thử vài hôm muốn vào viện mắt khám). Tôi đã rút đc kinh nghiệm sâu sắc và h mua gì chọn gì, trải nghiệm thực tế, đánh giá khách quan từ những người có chuyên môn (loại mấy thành phần bị mua chuộc), sau đó mới quyết định mua hay không.
LG luôn luôn có thêm nhiều thứ mới mẻ, không đơn thuần là chỉ dập khuôn các hãng khác. Lần này là quay video xóa phông (kiểu máy quay chuyên nghiệp) và mấy thứ linh tinh khác nữa. Nói chung cũng đáng để chờ đợi. Lần này có vẻ cái tai thỏ cũng đẹp hơn là trên G7 rồi ?