tại sao không giấu các vụ trẻ em chết khi tiêm vacxin đi để cho nhiều người tiêm, cứ công bố mấy cái tin ấy ra thì làm gì còn ai bỏ tiền ra tiêm vacxin nữa. cái gì cần mị dân thì nên giấu
Quy trình tiêm yếu kém, sơ sài.
Trình độ nhân viên y tế lẹt đẹt, không đủ khả năng xử lí nhanh biến chứng.
Bảo quản vắc xin lỗi, sai quy trình, mất dược tính...
Chất lượng vắc xin thì quá thấp ( chuột bạch cho bọn đầu tư nó thí nghiệm vắc xin thôi, viện trợ nhân đạo c0n m3 gì)
Có những đứa tiêm đủ vắc xin vẫn cứ chết do bệnh đó.
Mút mùa mới khắc phục được các yếu tố trên, phi ra dịch vụ mà tiêm tỉ lệ biến chứng sẽ thấp hơn ( nhưng vẫn có khả năng đi)
Trong 1000 trẻ thì coi như 95% được tiêm, 5 % còn lại không tiêm thì 5% đó có khả năng mắc bệnh thấp hơn 95% kia. Và bọn tiêm rồi vẫn cứ nhiễm thì nó lại tạo ra một loại kháng vắc xin mới lại đi lây cho cả 1000 đứa kia.
Vớ vẩn. Vấn đề anti vacxin xảy ra ở toàn cầu, nhẽ các nước này cũng do quy trình yếu kém, sơ sài!
Các bác cho e hỏi tiêm dịch vụ với tiêm ở trạm y tế phường thì chất lượng vaccin có khác nhau ko ạ
Tuỳ bạn ạ, có 1 số vaccine là dịch vụ với phường giống nhau, thường mấy cái khác là 4in1, 5in, 6in1. Nhưng còn 1 vấn đề nữa là vận chuyển và lưu trữ thuốc, và cả khám trước khi tiêm và lúc tiêm, mình ít tin vào trạm y tế phường. Vd như thuốc để trong tủ lạnh, lỡ cúp điện thì có ai xử lý ko, v..v...
Theo e nghĩ ở đâu cũng như nhau , nếu xảy ra mất điện thì họ đã tính trc là chuẩn bị thiết bị hỗ trợ máy phát điện các thứ rồi , còn về thuốc thì e ko rõ lắm vì e hay đưa cháu đi tiêm dịch vụ chứ ko có thời gian để chờ tiêm đúng ngày ở phường xã đc ạ
Ở VN thì chả có cái "Sai lệch nhận thức" đâu. Chẳng qua tiền nào của nấy, đồ chùa thì nói thẳng là kém chất lượng (có lẽ do phải chi % nhiều), thế thôi. Trước chích chùa 3 trong 1 thì có tiền đi chích 5 trong 1, chả bị sao cả. Còn bây giờ chùa 5 trong 1 thì có tiền đi chích 6 trong 1, đảm bảo luôn. Mà cứ gì phải chích ngừa, chuyện thật 100% vợ mình bị lao nhẹ (do bịnh nghề nghiệp) => đi khám bằng BHYT nó cho thuốc về uống dị ứng chết mẹ luôn, xin đổi không được (vì là thuốc BHYT), cuối cùng phải ra ngoài khám, cũng bác sĩ đó nhưng cho đơn khác (dĩ nhiên là mua bằng tiền túi), hết bịnh mà chả bị dị ứng chó gì cả. Đó là sự thật ở VN : có tiền thì tự bỏ ra mà tự bảo vệ sức khoẻ của mình , đừng tin vào của chùa.
Bài mới