Nói về điện thoại cổ thì anh Nokia là bá đạo nhất và bền nhất , bây giờ vẫn còn nhiều điện thoại Nokia ra cách đây gần 20 năm vẫn còn nghe gọi ngon lành , kiểu dáng thì bạt ngàn sáng tạo luôn : kiểu bé hạt tiêu N 8310 , kiểu hột vịt lộn N6600 , kiểu chiếc lá 7610 , kiểu thỏi son , kiểu trượt tục quần đẳng cấp 8910 , kiểu trược bá đạo N95 ,
Nếu trưng bày điện thoại Samsung mà đầy đủ nhất thì nguyên hội trường đó cũng không đủ để trưng.Sam là trùm đẻ trứng.Mình ngày xưa đã từng xài C100 và D410 mà không thấy trưng bày
Năm 2007 khi mà xã hội còn lạ lẫm với khái niệm smartphone và iPhone vẫn còn là món hàng quá đắt đỏ với số đông thì mình được dùng con SS đầu tiên là D900 nắp trượt, chỉ là feature phone nhưng nó vẫn quá tuyệt với mặt bằng chung lúc ấy, ngoại hình mỏng đẹp, màn hình rực rỡ, camera đẹp ở thời kỳ ấy. Nhưng cáp trượt ko đc bền.
Từ trước khi S & Note ra đời thì thực đt SS rất lởm, mình từng nua 1 cái nắp trượt SS ultra gì đó, có 2 phím điều hướng + nghe gọi là cảm ứng, cũng hơn 7tr, tiếp theo là cái cảm ứng hoàn toàn, thiết kế khá đẹp, chạy OS riêng của ss tên gì quên mịa rồi, cũng gần 10tr. ko biết mình xui hay ngày đó ss lởm vậy. riêng về khoản pin cả 2 chiếc có khi sạc cả ngày ko đầy, có khi vừa cắm vào mấy phút báo ful. sau đó mình bỏ SS quay qua Nokia vs E71,N8... sau đến S2, Note1 lại quay lại 😁:D:D
Ko thể có cái gì hình thành ngay lập tức được mà đa số phải trải qua những quá trình dài sáng tạo và nỗ lực
Chúc mừng samsung, nhìn bộ sưu tầm thành tựu của Samsung thấy sướng con mắt quá