2 con SS đầu tiên mình dùng là N105 và A300 ko có ở đây.
Về chủ quan thấy SS có rất nhiều dòng sản phẩm hay ho trước thời smarphone Android. Những năm 2000 ai mà không biết tới Nokia siêu bền trâu chó, nghe nhạc walkman của SE, siêu mỏng cánh của Motorola hay loạt máy thời trang gập/ trượt của SS thì thật thiếu sót
Thời kỳ 2010 mua cho thằng em con SS 3150 hay 5130 gì đó quên rồi, công nhận cái màn nó đẹp, chơi game java cũng khá ổn, khi mà ở quê chỉ biết đến hàng tầu
Con N200 "mình hạc xương mai" vang bóng một thời mà bọn trẻ bây giờ không biết được. Họ chỉ nghe nokia này nọ rồi nói lại mà thôi chứ chắc gì đã từng cầm qua cái nào. Lời khuyên dành cho các bạn: "Đừng tranh cãi với bọn cuồng, bọn ném đá cả thiên hạ nếu không bạn sẽ cuồng theo chúng. Đừng chửi bọn seeder vì làm thế bạn sẽ góp công tạo thu nhập cho chúng"
Samsung corby pro là chiếc ss đầu tiên mình chắt bóp mua được. Nó có giao diện carton rất là độc đáo và ngộ nghĩnh. Mỗi lần mình thao tác chọn 1 ứng dụng thì chú khỉ cạnh viền màn hình sẽ dùng tay giật dây để mở ứng dụng ấy 😁.
Chiếc S2 của mình sau khi dùng gần 3 năm thì cho bà chị, bà chi xài thêm gần 3 năm nữa mới bỏ vì pin chai và máy chậm (vẫn chưa hư máy lúc đó có pin thay được, khi mua được tặng thêm một cục pin và đế sạc). Mình vẫn nhớ cái cảm giác lần đầu được cầm một con máy mỏng nhẹ, màn hình đẹp và lớn, 4.3" vào năm đó đúng là nó lớn thiêt.