Thế giới đã từng sáng chế ra vắc xin và từ bỏ vắc xin. VN mình vẫn có nhiều vùng sâu vùng xa vẫn chưa biết tới vắc xin là gì. Thật là đi sau thế giới nhiều quá. Mà trách sao được. Mình mới thoát khỏi chiến tranh được "có" 60 năm thôi mà
sskkb @bhuubao Bạn về hỏi lại xem bố mẹ bạn hồi xưa có tiêm vắc-xin cho bạn không? Từ 1975 đến giờ mà là 60 năm thì mình tin là bạn đang bị bệnh bại não đấy, chưa kể còn chiến tranh biên giới nữa.
viethalong @bhuubao Nói như shit bạn ấy. Thằng đéo nào học xong cũng rúc về thành phố thì lấy ai lên núi mà dạy học vs chữa bệnh cho bọn nhỏ ? Tuy đó chỉ là 1 phần của câu chuyện lạc hậu, để mang ánh sáng văn minh đến vùng sâu và để họ chấp nhận nó là việc cực khó. Mình từng đi TNTN xây nhà cho đồng bào biên giới ở Quảng Ninh quê mình, xây nhà đẹp đẽ cho họ nhưng họ bảo ko cần, họ ở nhà lá, ẩm thấp tối tăm cũng chả sao.
nguyenthanhphat.tv @sskkb Thời chiến tranh tụi mỹ tiêm vắc xin cho mình nhé ba mẹ ông bà mình điều bị bắt tiêm vắc xin mà chả biết là vắc xin gì mà người ta gọi trồng trái gì đó chích vào là có thẹo 1 lõm như đồng tiền luôn
dktran01 @sskkb bị cắm vận mấy năm nửa bác ơi, nếu tính cho đúng phải tính từ 90 thì lúc đó vn mới bắt đầu phát triển
lehunghmu @dktran01 năm 86 đói hơn nă 45 . maiz sau nam 1991 thì mới phát triển tí . chổ mình bố mẹ kể lại sau nam 91 mới có điện