Nellee cực kỳ yêu thích siêu anh hùng, cô bé thậm chí nghĩ mình là một siêu anh hùng thực sự. Cũng bởi mơ ước này mà cô bé thường xuyên bị các bạn ở trường chọc ghẹo và bắt nạt, điều đáng ngạc nhiên là Nellee không bị ảnh hưởng vì nghĩ mình là một nữ anh hùng với nhiều nhiệm vụ bảo vệ mọi người. Để cổ vũ mơ ước của cô con gái 5 tuổi, nhiếp ảnh gia Josh Rossi đã thực hiện photoshop biến cô bé nhỏ trở thành Captain Marvel.
Hồi nhỏ, Rossi cũng tưởng tượng rằng bố của anh là Rocky, suy nghĩ ấy theo anh lớn lên và giúp nhiếp ảnh gia này có nhiều sự tự tin trong cuộc sống. Anh cũng muốn làm điều tương tự cho Nellee. Để thực hiện việc này, Rossi cùng vợ đã đặt may một bộ quần áo Captain Marvel và chuẩn bị một loạt buổi chụp hình cho cô bé. Rất may là cô gái nhỏ cùng niềm yêu thích của mình đã nhanh chóng "nhập vai" tạo dáng rất tốt.
Hồi nhỏ, Rossi cũng tưởng tượng rằng bố của anh là Rocky, suy nghĩ ấy theo anh lớn lên và giúp nhiếp ảnh gia này có nhiều sự tự tin trong cuộc sống. Anh cũng muốn làm điều tương tự cho Nellee. Để thực hiện việc này, Rossi cùng vợ đã đặt may một bộ quần áo Captain Marvel và chuẩn bị một loạt buổi chụp hình cho cô bé. Rất may là cô gái nhỏ cùng niềm yêu thích của mình đã nhanh chóng "nhập vai" tạo dáng rất tốt.
Josh Rossi chia sẻ mỗi tấm hình mất của anh khoảng 1 ngày làm việc để hoàn thiện với quy trình:
- Chọn những tấm ảnh thú vị
- Tách nền chủ thể
- Tạo bản nháp ý tưởng cho mỗi bức ảnh
- Chỉnh sửa từng ảnh (30 phút - 1 giờ / tấm)
- Hoàn thiện lên tông màu cho cả bộ ảnh
Một trong những tấm hình khó nhất, Rossi phải nhờ vợ mình bấm máy trong lúc lộn ngược cô con gái
Một số cảnh tấm ảnh khác được làm theo cảnh phim Captain Marvel:Cả gia đình chụp cùng tấm poster sau khi xem phim
Nguồn: Petapixel