Ko biết cái thế hệ trẻ thời nay học được những cái gì từ nhà trường mà toàn thấy đi tìm niềm vui ở những cái có chất kích thích não . Những kiến thức bổ ích cho tương lai thì chẳng chịu học , tất nhiên ko phải tất cả nhưng đa phần là như vậy . Học sinh lớp 7,8 đã uống bia như nước lã , coi nhân vật trong phim ảnh , rồi ca sĩ thần tượng ... thân thiết hơn cả người thân . Có khi nào ăn quá nhiều thức ăn công nghiệp nên như vậy ko ?
Mình món nào cũng từng chơi qua, bia rượu, shisha, bóng cười, kẹo ke, thuốc lắc, cocaine, nước biển, tem v.v... thì mình thấy bóng cười thuộc dạng có hại nhất, dễ gây chóng mặt, buồn nôn trong thời gian rất ngắn, và do khí ảnh hưởng trực tiếp tới não trong thời gian rất ngắn nên chắc chắn nó thuộc dạng nguy hiểm. Tuy nhiên ở những cuộc vui nhỏ, bóng cười dễ mang lại niềm vui cho cuộc chơi, không có nó cuộc chơi khá nhàm chán.
Chả có cái chất kích thích nào gọi là không độc cả, bóng cười cũng vậy, và mấy cái này càng chơi nhiều thì càng bị cuống và mê, nó giống như bia vậy, ban đâu ta uống 1 2 ly, càng uống sẽ càng lên đô, tức là thay vì 1 2 ly thì trình sẽ lên 3 4 ly và cứ càng ngày càng lên đô, uông ít ko dc phải uống đủ đô mới chịu, kẹo ke thuốc đá cũng tương tự 😆
hồi xưa còn có trò hít keo chó để phê nữa chứ, mở cái hộp keo chó mùi nó bay ra đã cay hết cả mũi rồi lại còn thò mũi vào hít một hơi thật sâu nữa thì đến chịu các cháu 😕
đi vô bar thấy một bàn có em gái xinh tươi mơn mởn thổi, à nhầm, ngậm bóng. Một em trong vòng hai tiếng hít đâu chục quả, nghiêng ngả cười như điên. Nhìn sợ quá nên không dám hít, chứ mới đầu cũng định chơi 1 quả xem sao....thiệt tình là cảm ơn em quá đi!!!!