Tất cả vì tương lai con em chúng ta, câu này rất đúng với các bậc cha mẹ trong thời hiện đại này. Rất nhiều bậc cha mẹ hiện đang mua những chiếc đồng hồ định vị đang quảng cáo rần rần trên mạng để cho con đeo với niềm tin rằng nhờ có nó mà chúng ta có thể yên tâm khi không thể dõi theo con trong lúc chúng ở trường hoặc ở ngoài tầm mắt của mình.
Nhà mình trước cũng có mua cho bạn nhỏ ở nhà đeo, khi mới sử dụng mình cũng thấy khá OK bởi mình có thể alo cho con sau giờ học mỗi khi đến đón ở trường, đỡ phải chạy lòng vòng tìm cái bọn thừa năng lượng đó. Việc đặt khoanh vùng GPS an toàn cho con ở 1 khu điểm nhất định cũng ổn.
Nhưng chỉ 1 thời gian thì mình stop vụ đeo đồng hồ định vị và đến giờ thì khỏi cho dùng thiết bị liên lạc luôn 😁. Bởi mình thấy ban đầu vụ đặt GPS cũng hay, nhưng sau 1 thời gian nó bắt điểm không chuẩn nữa, không rõ là do thiết bị cùi bắp hay là do vấn đề gì. Với mình nghĩ tại sao tự dưng lại tự giao vị trí của con mình cho 1 cái đồng hồ sync với 1 server ở đâu mà mình không nắm được, sau này bị hack mất thông tin lúc nào mà không biết, cảm giác cứ ớn ớn 😃. Rồi cả vụ số điện thoại và kết nối mạng cho con khi còn quá bé cũng làm mình thấy không thoải mái. Chưa kể nhiều đồng hồ còn có cả camera và ghi âm theo kiểu do thám mà trẻ không biết nữa.
Vậy là thôi nhà mình khỏi cho con xài luôn, có vẻ nhà mình hơi cực đoan trong vụ này, các anh em đã có con hoặc nếu có con thì có muốn cho con mình sử dụng các dạng đồng hồ kiểu này không, vào comment trao đổi cho vui nhé
Nhà mình trước cũng có mua cho bạn nhỏ ở nhà đeo, khi mới sử dụng mình cũng thấy khá OK bởi mình có thể alo cho con sau giờ học mỗi khi đến đón ở trường, đỡ phải chạy lòng vòng tìm cái bọn thừa năng lượng đó. Việc đặt khoanh vùng GPS an toàn cho con ở 1 khu điểm nhất định cũng ổn.
Nhưng chỉ 1 thời gian thì mình stop vụ đeo đồng hồ định vị và đến giờ thì khỏi cho dùng thiết bị liên lạc luôn 😁. Bởi mình thấy ban đầu vụ đặt GPS cũng hay, nhưng sau 1 thời gian nó bắt điểm không chuẩn nữa, không rõ là do thiết bị cùi bắp hay là do vấn đề gì. Với mình nghĩ tại sao tự dưng lại tự giao vị trí của con mình cho 1 cái đồng hồ sync với 1 server ở đâu mà mình không nắm được, sau này bị hack mất thông tin lúc nào mà không biết, cảm giác cứ ớn ớn 😃. Rồi cả vụ số điện thoại và kết nối mạng cho con khi còn quá bé cũng làm mình thấy không thoải mái. Chưa kể nhiều đồng hồ còn có cả camera và ghi âm theo kiểu do thám mà trẻ không biết nữa.
Vậy là thôi nhà mình khỏi cho con xài luôn, có vẻ nhà mình hơi cực đoan trong vụ này, các anh em đã có con hoặc nếu có con thì có muốn cho con mình sử dụng các dạng đồng hồ kiểu này không, vào comment trao đổi cho vui nhé