=_= cái này là trích xuất màu từ ảnh thôi chứ có phải là sử dụng màu cao siêu j đâu, các bác cứ lấy 1 ảnh bất kì vứt vào Adobe Ai chọn image trace có cái hình mũi tên xỏ xuống ý chọn 3 màu, 6 màu hay 16 màu đều có nó sẽ tự convert ảnh về 1 bức tranh illustration để mình có thể lấy màu từ đấy
Trước nằm mơ thấy cụ Nguyễn Khuyến bảo: Ngày trước tao viết thơ tao thấy hợp vần, ý nghĩa tao lưu lại. Ngày nay bọn nó phân tích đủ loại kỹ thuật "ẩn dụ, hoán dụ..." là cái gì tau không hề biết.... Chắc mấy tay đạo diễn cũng đang trong hoàn cảnh tương tự.
Bài viết có phần thiếu sâu sắc nên nhiều ý kiến cho rằng đây là trò phân tích sau khi xem phim, kiểu như phân tích văn học trong trường.
Đặt Phim ảnh trong chiều dài lịch sử, thì đây là nghệ thuật mới mẻ, sinh sau, vì vậy Phim ảnh chịu ảnh hưởng và được áp dụng nhiều thành quả đúc kết từ các bộ môn nghệ thuật khác. Như diễn xuất từ kịch, lời thoại từ thơ, văn, sau này là kịch bản từ văn học, truyện tranh. Và dĩ nhiên, khung hình từ hội họa và chụp ảnh.
Những chủ đề về màu nóng, lạnh, tươi vui, buồn, kích thích, ... đã được hội họa đúc rút từ rất lâu trước khi Phim ảnh ra đời. Nên khi được áp dụng vào Phim ảnh, là từ đầu đã có dụng ý cho phù hợp với diễn biến phim. Không phải kiểu làm đại đâu.
Mình dân không liên quan gì nghệ thuật nên mình nghĩ chơi chơi vậy.