Bài viết cũng chỉ là cái nhìn phiến diện của tác giả. Những nhóm nhiếp ảnh gia như ảnh minh hoạ thường là có hội, có quen biết. Họ sẽ thường cùng nhau thuê mẫu để chụp (ở các trại sáng tác đc tổ chức, hoặc các tour chụp ảnh cùng nhau) sau đó có thể có giao lưu, trao đổi thêm về chuyên môn (nhiếp ảnh) hay giao lưu vui vẻ tăng tình đoàn kết. Những việc như thế chả có gì xấu cả. Và khi đi tham gia những hoạt động như thế mà có ảnh đẹp thì người ta dự thi thôi! Chả vi phạm pháp luật gì cả (trừ phi cuộc thi đó có luật là cấm dàn dựng)!
Vậy phải chăng tác giả có ý ghen tị với những bức ảnh đoạt giải đã đc sáng tác bằng những hoạt động như thế này? Chẳng ai biết cả.
Nên là kệ thôi! kaka
Trả lời câu hỏi của chủ thớt thì mình chụp vì mình ưa thích lưu lại những khoảnh khắc cuộc sống, của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Và thích đc nhìn thấy cảm xúc của bạn bè khi đc xem lại những khoảnh khắc thú vị mà mình chụp đc. 😁
@angel2706
Cái đáng bàn không phải là việc set up, mà là lời bình chú về người mẹ v.v.. nghe rất cảm động động thực ra là giả dối. Vấn đề ở đây là tính đạo đức trong nhiếp ảnh, về một khía cạnh nào đó không thể nói là đúng hay sai, bởi nghệ thuật là ánh trăng lừa dối.
@archi-T
đây là nhân vật thật, người dân thật, ko phải người mẫu chuyên nghiệp, đc nhóm ông này giữ lại để xin chụp hình thì có khác gì bạn gặp một người dân tộc trên đường và xin phép đc chụp hình người ta ko? khác cái là trong ảnh này có quá nhiều người cùng chụp thôi, bản chất vẫn giống nhau.
mọi thứ chỉ tương đối thôi 😁
@angel2706
Giữ lại làm mẫu ok, nhưng chụp xong gán ghép nội dung , suy diễn nội tâm nhân vật theo ý của mình là cách làm giả tạo, như một con người đeo mặt nạ vậy.
Dàn dung chẳng có gì là xấu. Quan trọng là bức ảnh thể hiện được điều mà tác giả muốn truyền tải, khống chế được ánh sáng một cách hoàn hảo, điều đó là quá khó để chộp khoảnh khắc. 90% mấy cái ảnh trẻ con vùng cao đẹp đẹp mà các bạn thấy trên mạng đều là setup hết
Lên mấy nhóm face toàn thấy mấy bố khoe mấy ảnh kiểu này. Nhìn đẹp đấy nhưng nó vô vị vì chả có cái câu chuyện gì đằng sau ảnh kiểu này cả. Đúng là thảm họa nhiếp ảnh.
Bình thường thôi. Lúc thì chụp lấy giải để có tên tuổi chụp kiếm sống. Còn mấy cái chụp cá nhân để chơi ảnh đúng nghĩa thì người ta triển lãm chia sẻ với bạn bè. Các hoạ sĩ danh tiếng thời phục hưng, cũng vẽ tranh kiếm sống qua ngày thôi! Phàm cái gì tạo ra tiền, người ta chịu trả tiền cho bạn, đa phần nó là có giá trị!
Em chỉ thích chụp ngẫu nhiên, dùng ống tele; không sắp xếp như mấy chú này, nhục quá!
Sau vụ này, bên trao Tổ chức giải thưởng có thu hồi giải thưởng không vậy!
Chụp vì lỡ đua đòi mua máy rồi ko chụp thì tiếc =))
Chủ yếu chụp gia đình để vài năm sau nhìn lại thấy vui vui.
Nói chung nghề nó khác với người dùng gia đình nên cũng khó nói.