Chuyện là nhà hàng xóm mới khởi công xây nhà nên ồn ào và bụi bặm. Nhà cô hàng xóm cách đó 1 căn thì mới rời đi, ngoài cái ôm thật chặt trước lúc li biệt cô còn để lại cho khu phố nhỏ 1 đống rác lớn. Rác bỏ chàn khỏi thùng và bung bét ra ngoài. Xe lấy rác k lấy. Để 2 ngày bắt đầu bốc mùi.....
vừa rồi mình có leo núi bà đen, mình leo vào ban đêm nên không thấy rõ lắm nhưng vẫn thấy có rác vứt dọc đường, mặc dù có sẵn nhiều túi lưới để đựng rác.
chỗ mình cắm trại cũng có rác, chủ yếu vỏ chai nước và vỏ bánh kẹo, gom lại cũng được 1 bịch View attachment 4129269
mình thấy có bãi rác tập trung trên đỉnh ngay công trường đang xây dựng nhưng dọc đường vẫn có khá nhiều rác.
mình đi xuống bằng đường khác lúc lên và ban ngày nên thấy rất nhiều rác
rác bị vứt vào những chỗ bụi rậm hoặc hốc đá, muốn dọn cũng khó. rác này có vẻ tích tụ nhiều năm chứ kg phải mới.
bảng kêu gọi không xả rác khá nhiều nhưng rác vẫn nhiều hơn
phải nói là ý thức của người dân mình khá kém. một nơi thiêng liêng và đẹp như thế này nhưng bị xả đầy rác.