Triple Frontier là bộ phim mới do Netflix phát hành. Xuất hiện trên poster là 5 tài tử đẹp trai của Hollywood: Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Pedro Pascal và Garrett Hedlund. Và chỉ cần nhìn poster thì bạn cũng có thể đoán sơ sơ phim này có gì: rất nhiều súng ống, rất nhiều cơ bắp, rất nhiều tiền. Triple Frontier trung thành với công thức phim hành động "xôi thịt" đã hơi lỗi thời của Hollywood nên xem cho vui thôi chứ chẳng mong mỏi gì hơn, mà thật ra có ai xem phim hành động cơ bắp mà mong chất lượng Oscar đâu!
Triple Frontier theo chân 5 cựu biệt kích Mỹ trong phi vụ trộm tiền từ một tên trùm khét tiếng ở Colombia. Vụ trộm ban đầu có vẻ dễ ăn, nhưng một loạt tình huống không lường trước được đã đẩy nhóm biệt kích vào thế phải chiến đấu mới mong toàn mạng.
Lorea cũng là nhân vật bên kia chiến tuyến aka kẻ phản diện, mà đã là phản diện với buôn ma túy thì ai thèm quan tâm là hắn cùng đàn em chết thảm cỡ nào đúng không? Kịch bản nhìn chung là sâu như kênh Nhiêu Lộc khi chưa được nạo vét. Cốt truyện đã vậy thì đừng mong nhân vật được xây dựng đa dạng hay có background gì gì nhé.
Xem gần nửa phim mới nhớ được hết tên nhân vật, toàn là nhớ theo tên diễn viên. Chỉ có mỗi nhân vật Pope của Oscar Isaac là còn để lại chút ấn tượng, 4 anh còn lại vào cho tăng view. Vậy mà biên kịch phim này là Mark Boal, cái người viết Zero Dark Thirty với The Hurt Locker được quá trời Oscar đó. Nói chung là sông có khúc, người có lúc, biên kịch xịn chưa chắc đã đảm bảo kịch bản hay.
Nói thì nói thế thôi, chứ như đã viết ở trên, chả ai đi xem phim cơ bắp mà lại hi vọng nó sâu sắc cả. Nội dung nông thì ta bù lỗ bằng phần hành động, vác súng bắn cho sâu. Nửa đầu phim là phi vụ khoắng tiền của trùm ma túy, theo mô típ đi làm nhiệm vụ, gãy gọn và hồi hộp. Các anh lên kế hoạch, các anh xông vào bắn ì xèo đùng, phối hợp ăn ý như một cỗ máy, xử lý bọn băng đảng như 5 vị thần. Tuy nhiên sự hồi hộp căng thẳng này cứ tằng tằng một tốc độ không hề thay đổi, khiến cho 1/3 sau của phim, phần mà lẽ ra phải được đẩy lên cao trào ấy, xuôi xị.
Nói chung Triple Frontier không đến nỗi tệ, kiểu phim hành động hạng B để cối tuần tụ tập anh em nướng con mực uống lon bia xem giải trí lành mạnh.
Triple Frontier theo chân 5 cựu biệt kích Mỹ trong phi vụ trộm tiền từ một tên trùm khét tiếng ở Colombia. Vụ trộm ban đầu có vẻ dễ ăn, nhưng một loạt tình huống không lường trước được đã đẩy nhóm biệt kích vào thế phải chiến đấu mới mong toàn mạng.
5 anh biệt kích Pope (Oscar Isaac), Redfly (Ben Affleck), Ironhead (Charlie Hunnam), Catfish (Pedro Pascal) và Ben (Garrett Hedlund) là phe chính diện, đẹp trai tốt bụng, có anh giết 43 người rồi, nhưng vẫn tốt bụng, tại các anh là người Mỹ, chẳng qua là các anh hết thời phải giải ngũ, người thì đi đánh thuê, người thì đi làm cò nhà đất, người thì chở ma túy mong kiếm đồng bạc qua ngày nuôi vợ con. Cuộc sống hậu giải ngũ cơ cực khiến các anh trong một phút động lòng tham, gật đầu đi cướp tiền của Lorea, một tên trùm ma túy khét tiếng.
Lorea cũng là nhân vật bên kia chiến tuyến aka kẻ phản diện, mà đã là phản diện với buôn ma túy thì ai thèm quan tâm là hắn cùng đàn em chết thảm cỡ nào đúng không? Kịch bản nhìn chung là sâu như kênh Nhiêu Lộc khi chưa được nạo vét. Cốt truyện đã vậy thì đừng mong nhân vật được xây dựng đa dạng hay có background gì gì nhé.
Xem gần nửa phim mới nhớ được hết tên nhân vật, toàn là nhớ theo tên diễn viên. Chỉ có mỗi nhân vật Pope của Oscar Isaac là còn để lại chút ấn tượng, 4 anh còn lại vào cho tăng view. Vậy mà biên kịch phim này là Mark Boal, cái người viết Zero Dark Thirty với The Hurt Locker được quá trời Oscar đó. Nói chung là sông có khúc, người có lúc, biên kịch xịn chưa chắc đã đảm bảo kịch bản hay.
Nói thì nói thế thôi, chứ như đã viết ở trên, chả ai đi xem phim cơ bắp mà lại hi vọng nó sâu sắc cả. Nội dung nông thì ta bù lỗ bằng phần hành động, vác súng bắn cho sâu. Nửa đầu phim là phi vụ khoắng tiền của trùm ma túy, theo mô típ đi làm nhiệm vụ, gãy gọn và hồi hộp. Các anh lên kế hoạch, các anh xông vào bắn ì xèo đùng, phối hợp ăn ý như một cỗ máy, xử lý bọn băng đảng như 5 vị thần. Tuy nhiên sự hồi hộp căng thẳng này cứ tằng tằng một tốc độ không hề thay đổi, khiến cho 1/3 sau của phim, phần mà lẽ ra phải được đẩy lên cao trào ấy, xuôi xị.
Nói chung Triple Frontier không đến nỗi tệ, kiểu phim hành động hạng B để cối tuần tụ tập anh em nướng con mực uống lon bia xem giải trí lành mạnh.