Khó chịu mấy thanh niên nào chạy xe máy gắn mấy cái đèn pha trắng sáng nhấp nháy chói loà sáng rực như thể muốn bưng mặt trời về đêm khi muốn vượt, chiếu vào gương khó chịu cực, chưa kể những người đi hướng ngược lại cũng bị ảnh hưởng.
- Vượt đèn đỏ.
- Lấn làn lúc dừng đèn đỏ
- Không đội nón bảo hiểm (Choai choai và SH nhiều)
- Bấm còi liên tục phía sau dù không thể vượt được
- Bấm còi khi đèn xanh chưa bật
Mình ở đà lạt, ko có đèn đỏ để vượt nhg rất ghét các thể loại khác như: bật đèn pha, ko xài xi nhan, xi nhan 1 đường đi 1 nẻo, đá còi inh cỏi, lắp còi xe hơi vào xe máy, ninja lead với mấy má làm vườn đội nón bảo hiểm trùm lên nón vành (thề 10 má thì 11 má đi ngu như bò), mấy con mắm thân thì như cây củi mà đi mấy xe siêu nặng (nó đổ ra 1 phát chỉ có phiền người ta), mấy thằng độ pô cub vào dream hay vào ex/winner chạy làm như ngon lắm