Ghét mấy mụ đàn bà đi hàng đôi vừa đi vừa chém gió, đ để ý đi gì cả dễ gây tai nạn cho chính mình và người khác. Đ hiểu sao lại có thể chém gió cả 1 quãng đường dài như đường của nhà các mụ vậy.
Các thành phần mình gặp rất nhiều người đi xe ga . Chẳng kể mấy bà Ninja Lead hay kể cả mấy ông thì đi chẳng phép tắc gì, cứ rẽ ra đường chính thì cứ lao ra thôi, chẳng biết hướng kia có người không. Kệ chúng mày, đường này là của bố mày thì bố mày đi thôi. Chán lắm các ông các bà mà bị công an bắt nên thu bằng luôn đi. Lần sau tái phạm giam nốt xe là xong.
Với nếu khi có vạch cho người đi bộ . Theo mình là vậy, chứ nếu cứ dừng hết thì nhiều ông cứ đậu giữa đường đến khi đèn xanh quẹo lại cản trở người đi thẳng, giảm được nhiêu thì tốt chứ có gì đâu . Qua cầu thì biển báo trọng tải với quá trời tham số đọc cũng lâu lắc rồi , nếu ko qua đc và quay đầu ngay đó thì ách tắc , nắp cống thì làm u hoặc lọt thỏm trên đường , nên thường thì mình nghĩ mấy ông ra luật cũng ko sáng suốt cho lắm và sẽ làm theo cái mình nghĩ là đúng chứ cứ tuân theo thì tức ko chịu được
1. Rẽ bất cần đèn
2. Tạt đầu xe máy người khác bất ngờ
3. Đèn đỏ chưa đến s số 3 đã vọt lên
4. Táp vô lề mua thức ăn như nhà mình
5. Đi chậm lại còn đi bên trái làn đường
6. Nẹt pô thích thể hiện
7. Đang dừng đèn đỏ mà bấm còi
8. Đi ngược chiều còn phóng nhanh
Đậu đèn đỏ ngay chỗ cua quẹo phải trong khi trước mặt treo nguyên tấm biển "đèn đỏ xxe hai bánh được phép rẽ phải". Đậu đèn đỏ cũng phải có văn hóa chứ