tctvn @lucifervnn Người thân t bị rồi nè, nó làm giả giấy truy nã đăng khắp fb. Bọn chúng lấy nick ảo nên k kiện tụng gì dc (vì nợ tín chấp chính quyền không được can thiệp). Ngu cái là bà đó bã sờ sờ ở nhà mà chúng đăng tin truy nã @@
[HD]YêU cÔnG NgHệ @tobe2405 Vay theo kiểu giang hồ thì phải trả kiểu giang hồ thôi b. Tiền nó bỏ ra nó phải thu lại
minhnhat2301 @tobe2405 Thế bác đi vay cái nào dễ hơn, FE hay ngân hàng. Kế nữa trả đung hạn thì nó không bêu rếu rồi. Trả chậm thì nó đòi là phải rồi.
ZibiBa @tobe2405 bạn làm đúng không ai nói gì bạn , nhưng bạn sai thì đừng bào chữa cho rằng mình là đúng ...
DavidxTruong @tobe2405 Tôi thấy cái gì đều có nguyên nhân hết, bản thân tôi từng mua không dưới 5 món đồ có vay của FE, cách ngày thanh toán 3 ngày tôi đều trả đúng số tiền, chưa bao giờ trả vào đúng ngày phải thanh toán. Tôi chưa bao giờ bị FE gọi điện quấy rầy, chỉ thỉnh thoảng có mấy em giọng dễ thương gọi điện anh có vay tiêu dùng không bên em đang có ct cho khách hàng thân thiết, mình chỉ nói anh không em ạ là họ tắt máy và Xin lỗi rất lịch sự. Cái vấn đề để nó gọi làm ầm lên là các bố nợ xấu, biết là phải trả rồi thì tính mà trả mịa cho người ta đi cù nhầy mấy hôm làm cái gì. VD ngày 25 phải trả thì kể cả đúng ngày đó Thanh toán cũng mang nhiều rủi ro bị cho là chậm, vì tiền của các bác nó có nhảy ngay vào màn hình máy tính của cáo em đòi nợ đâu, nó phải qua mấy bước người ta mới check được. Bản thân đi vay tiêu dùng nên tính xem hàng tháng mình có đủ tiền để trả cho người ta không rồi hãy ký giấy vay. Cứ vay cho đã rồi trả chậm nó chả réo gọi.
tobe2405 @Daviddv9prada nói thì hay, thử ng nhà dính xem, nó mang cả tông ti họ hàng ra chửi rồi bêu ảnh lên , nhiều khi ng giá trung niên họ k nhớ lịch trả, cũng chả phải muộn cả tháng cả năm. nói chung vào hoàn cảnh đấy rồi mới nói tiếp đc
pkmluudung @tobe2405 mẹ mình có sdt khá đẹp. Mấy tháng nay cứ đến cuối tháng là FE Credit nã điện thoại liên tục báo chưa trả nợ vay trả góp mua điện thoại của Trần Văn Lý nào đó tận miền Nam. Tháng nào cũng thế. Cứ độ chục ngày sau hạn trả nợ, cha kia trả chậm nó cứ nhè số điện thoại mẹ mình nó gọi. Mà có nhẹ nhàng gì cho cam, gọi toàn nói kiểu chửi bới các thứ. Chặn hết số này nó lại lấy số khác gọi. Mệt mỏi kinh mà bó tay không làm gì được.
Vmemory @pkmluudung Chắc nó còn bảo mẹ bạn trả giùm nữa đúng không? Người nào vay mà cho số điện thoại thân nhân, gần đến hạn nó cũng réo gọi bảo người thân đóng giùm luôn, cứ như mượn của nó vậy
elgaucho @Daviddv9prada Bọn FE đó cũng nhảm kinh lắm, tôi bị 1 lần rồi tự dưng khi không nó gọi vào di động tôi kiếm cái tên ất ơ nào đó bảo trả nợ cho nó, tôi bảo không phải là người họ muốn tìm và đừng gọi làm phiền nữa nhưng nó yêu cầu phải gọi lại tổng đài công ty nó để phản hồi. Tôi bảo đã phản hồi lại rồi và không có nhu cầu phải gọi ngược lại, nếu bảo tôi thiếu nợ thì cứ kiện tôi đi. Thế là 2 tháng trời ròng rã ngày nào nó cũng gọi tôi để đòi nợ và tôi cứ bắt máy và để yên đó tiếp tục công việc. Đòi nợ được với thằng nào đó không không biết chứ 2 tháng đó bọn nó phải tốn thêm một mớ tiền điện thoại với tôi rồi.
sướng từ nhỏ @phatkrongana Bà mẹ mấy lũ cho vay trả góp tụi nó cứ gọi mời chào liên tục nhiều lúc đang bận nó cũng gọi tưởng có ai gọi việc gì quan trọng nên cũng cố nghe máy rồi abcxyz thế là chửi cho 1 trận ... rồi xong nó tự ý gắn cho cái mác nợ xấu mặc dù trả đã xong và đúng hạn nhất là cái lũ FE
Mít Tờ Tý @Daviddv9prada Vậy còn việc xác minh thông tin người quen, cứ khai sđt là được, không xác minh lại cụ thể người quen đó có đồng ý để người đi vay đưa thông tin liên hệ cho người vay cung cấp cho bên tín dụng không. Mình đã từng dis mấy lần với bọn nhân viên đòi nợ, cái kết nó dis lại rồi cúp máy, vãi
zeroabs @elgaucho Bạn làm sao thoát được cảnh nó gọi? Chỉ 2 tháng thôi à? Mình làm cái sim data mới. Thằng ất ơ nào là chủ cũ, dính với home cre. Cũng bị gọi nè, từ trước Tết đến giờ chưa buông. Nó dùng số viettel, cùng mạng. Chắc có gói miễn phí, nên rất dai
elgaucho @zeroabs Của mình nó gọi từ đt bàn nên mình cứ nhận cuộc gọi thôi, còn kiểu gọi km đó thì chặn số.