Bọn tai chó nó bảo mụn ruồi vướng. moá.mụn ruồi như cái đầu tăm(cao lắm bằng đồi đũa) mà nó kêu vướng hơn cả cái chó thì cũng thua chúng nó. toàn gato tào lao
về lòa thì mình tin S10+ ko có cửa với LG V40 kể cả nghe loa ngoài lẫn qua tai nghe.
tuy mình đang dùng S10+. và dùng thêm V40 thì phải nói chất âm thanh trên V40 ăn đứt S10+.
Các thánh xài đi rồi hãy phán nhé, chứ đừng giống như kẻ mù sờ voi mà đoán đủ thứ nhé, mình có một số nhận xét như sau sau 1 tháng sử dụng:
1- Màn hình: SS thì đời sau lúc nào cũng đẹp hơn đời trước, màn S10+ bóng mịn, có cảm giác hình ảnh nổi lên. Khi so sánh với S9+ thì màn S10+ ngả sang vàng, rất dễ chịu cho mắt, còn S9+ ngả xanh (cả 2 để ở chế độ chuẩn, chưa tinh chỉnh màu).
2- Camera: quá Tuyệt. Ngồi trong bàn nhậu đưa điện thoại chụp cả nguyên 1 bàn dài đầy đủ mặt không thiếu ai (chụp góc rộng), bạn bè ngơ ngác tỉnh rượu luôn, trong khi bọn nó cứ chạy tới chạy lui để chọn góc chụp.
3- Âm thanh: nhờ vẫn còn cổng 3.5mm nên âm thanh tuyệt vời + Dolby Atmos. Đặc biệt cặp Buds kèm theo rất hữu ít, ngồi xe từ Cần thơ về SG nghe nhạc 4 giờ quá OK, không bị đau tai, cách âm tuyệt vời (thằng bạn ngồi kế bên nói chuyện vẫn không nghe).
Túm lại S10+ năm nay giá khá rẻ mà mang lại sự thoải mái và tiện nghi rất nhiều.
S10+ dùng sướng cực kỳ các bạn ạ. Ông anh trai là fant iphone chưa bao giờ ông ấy dùng sang điện thoại khác. Ông ấy dùng iphone từ thời 3g. Thế mà thấy mình dùng s10+ ông ấy khoái quá mua luôn 2 con 1 đen 1 hồng cho mình và cho vk. Cực hài lòng. Với lại có ông anh làm bên samsung nên mua đc giá rẻ hơn so với giá niêm yết.