Mình thích chó hơn vì nó tình cảm, lúc nào cũng quấn lấy mình, như Vợ. Còn mèo thì nó chỉ cần mới tìm mình, chẳn hạn khi đói, y hệt mấy em đào mỏ
bigfoods @Mưa Sài Gòn mèo là loài vật bạn không thuần hóa được như chó nên nó cần ăn cần uống nó mới tìm bạn thôi. Chó tiến hóa từ xưa đến nay trong ADN của nó thay đổi để sống cùng với người rồi bạn.Khoa học cũng chứng minh mèo thông minh hơn. 70% côn trùng, động vật đã tuyệt chủng đều do mèo gây ra. xương mèo cách đây 3000 năm thời ai cập không thay đổi hình dạng săn mồi cho đến ngày nay. Ah mình chỉ nghĩ nuôi mèo chi nó thống trị thế giới vậy ta
Nguyệt Thần @Mưa Sài Gòn Quấn quá cũng mệt chứ. Nhất là mấy con thích gặm tay gặm chân. Lúc không muốn chơi nữa mà nó cứ chạy theo để gặm =.=! Vì thế mình thích mèo hơn, thích thì lại ôm, ôm xong rồi thì thả. Rất là chủ động
silver huynh @Mưa Sài Gòn T nuôi mèo nó quấn t suốt đó. Ngồi đâu là nó mò đến nó dựa vào. 1 là bạn chưa nuôi mèo, 2 là bạn chưa quan tâm nó đủ.
LRA @Mưa Sài Gòn Nhà mình nuôi cả chó lẫn mèo. - Con chó, ai đi về nó cũng chạy ra đón, ai gọi cũng theo. - Con mèo, chỉ ra đón & theo 1 người duy nhất là mình. Nằm ngủ cũng chỉ trèo lên giường của mình (nhiều khi nó nằm lên người mình luôn). Cắn phá sách vở, cào xước xe cũng chỉ nhắm đồ của mình mà phá. Mèo rất khó nuôi & khó dạy. Tuy nhiên khi đã hiểu được nó thì sẽ thấy nó như thế nào.