Áo Dài, dù là trang phục truyền thống và vẫn luôn được xem là biểu tượng cho sự kín đáo, mềm mại, tế nhị của người phụ nữ Việt Nam, thế nhưng sự hiện diện của tà áo dài trong đời sống thường nhật vẫn luôn là điều làm những người yêu mến Áo dài phải băn khoăn. Bởi thời cuộc đã đổi thay, và Áo dài theo năm tháng, không chỉ cần một vị thế - vốn chẳng có gì để bàn cãi, còn cần hơn là trở thành một lựa chọn thường trực, một trang phục thường nhật. Áo dài sẽ không chỉ tung bay ở “Paris, Luân Đôn, hay đến những miền xa…” như lời nhạc sỹ nào đó đã nhắc nữa, Áo Dài cần được tung bay trên chính quê hương của mình, hãy để Áo dài bước ra từ thơ văn, từ những câu ca, những hình ảnh ước lệ, những nhớ nhung,… Và Huế, miền đất cố đô, nơi mà chỉ cần nhắc tới thôi cũng đủ đưa người ta tới những cảm xúc chân thật, dịu dàng, bảo sao lại được kỳ vọng là nơi mà sức sống của Áo Dài sẽ được hồi sinh trước nhất.
Theo chân Hiếu Trương, hãy cùng xem sự hiện diện và hòa hợp của tà áo dài trong đời sống văn hóa, sinh hoạt thường nhật của người dân xứ Huế.
Trong tâm thức của nhiều người, nhắc tới Huế là nhắc tới hình ảnh chiếc áo dài tím thướt tha. Màu tím được nhiều phụ nữ lựa chọn khi may cho mình chiếc áo dài, đặc biệt lại là áo dài để đi thăm Đại Nội, biểu tượng văn hóa của cố đô Huế. Màu tím thơ mộng có lẽ là một trong những điều tạo nên nét riêng của Áo dài Huế trong dòng chảy chung của người Việt.
Theo chân Hiếu Trương, hãy cùng xem sự hiện diện và hòa hợp của tà áo dài trong đời sống văn hóa, sinh hoạt thường nhật của người dân xứ Huế.
Trong tâm thức của nhiều người, nhắc tới Huế là nhắc tới hình ảnh chiếc áo dài tím thướt tha. Màu tím được nhiều phụ nữ lựa chọn khi may cho mình chiếc áo dài, đặc biệt lại là áo dài để đi thăm Đại Nội, biểu tượng văn hóa của cố đô Huế. Màu tím thơ mộng có lẽ là một trong những điều tạo nên nét riêng của Áo dài Huế trong dòng chảy chung của người Việt.
Gần đây, nhằm vận động người dân mặc trang phục áo dài truyền thống, lần đầu tiên Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế đã thực hiện việc miễn phí 100% giá vé tham quan các điểm di tích cho du khách là phụ nữ trong và ngoài nước mang trang phục áo dài truyền thống. Sự kiện này dù chỉ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 7-9/3/2019) thế nhưng đã lâu lắm rồi, người ta mới nhìn thấy áo dài xuất hiện nhiều như vậy ở Huế. Thông thường các dịp Festival tổ chức hàng năm chỉ chú trọng tới các trang phục Áo dài biểu diễn. Xây dựng thương hiệu Áo dài riêng cho Huế không chỉ dừng lại ở các nhà chuyên môn hay phục vụ du lịch, mà còn cần sự công nhận chung của cả cộng đồng.
Nữ sinh với tà áo dài trắng tinh khôi. Mặc dù ngày nay, áo dài đã có nhiều hơn sự lựa chọn cách tân về kiểu dáng, màu sắc, hay họa tiết… thì Áo dài trắng vẫn được nhiều cô gái ưu ái lựa chọn. Chiếc nón lá và tà áo dài trắng dù đơn giản tạo được nhiều thiện cảm cho người đối diện bởi sự mềm mại và sức sống của nó.
Áo dài và đàn tranh
Quảng cáo
Thêu áo dài là một trong những nghề truyền thống vẫn còn được lưu giữ đến ngày nay. Việc thêu áo dài đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì và khéo léo của người làm. Đa phần người làm công việc này đều là phụ nữ. Những hình ảnh quen thuộc như hoa sen là lựa chọn của nhiều người.
Áo dài thường được lựa chọn là trang phục trong các buổi họp mặt bạn bè. Cầu đi bộ trên sông Hương ở Huế được khánh thành từ tháng 10/2018 đến nay đã tạo nên thêm một khung cảnh thơ mộng cho những tà áo dài.
Quảng cáo
Sức hút của áo dài nằm ở sự biến đổi linh hoạt, dù vẫn chỉ là tà áo dài ấy thôi nhưng mỗi một thời kỳ khác nhau, một miền đất khác nhau người ta lại thêm một lần thấy sự hòa hợp của áo dài với miền đất ấy, chuỗi thời gian ấy. Sức sống của tà áo dài trên miền đất cố đô không tự nhiên nếu không có những nỗ lực trong việc đưa áo dài về với đời sống. Tôi chợt nhớ tới người bạn mình, anh hay kể với chúng tôi, lần nào tới Huế cũng nhất định phải ra chợ Đông Ba mua vải tặng Mẹ may áo dài. Tới Huế nhớ Áo Dài, hóa ra là như vậy.
Thực hiện bởi Hiếu Trương _ Chụp bằng Oppo F11