Shazam! là bộ phim siêu anh hùng mà ắt hẳn ai nhìn vào poster cũng sẽ thấy hơi bựa, coi trailer xong là đã thấy bựa và xem hết phim thì khẳng định luôn là phim siêu anh hùng quá bựa. Ấy thế mà lại hoá ra hay, vì trong cái thế giới DCEU ngày xưa vốn đen tối coi đến phát mệt thì giờ đây khán giả có thể thoải mái cười nghiêng ngả với những tình huống tếu không chịu được anh hùng xuất thiếu niên Shazam.
Shazam! là bộ phim siêu anh hùng thứ 2 của vũ trụ điện ảnh DC Comic (hay còn được biết đến với tên DCEU) thời hậu Jack Snyder, và tiếp tục đưa vũ trụ điện ảnh này đến một tương lai tươi sáng hơn về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Gạt qua một bên các ông bà á thần rảnh rỗi không việc gì làm nên hồng hộc đi cứu thế giới, gạt luôn tàn tích của ông đại gia tiền nhiều nên phát minh đồ chơi hù mấy thằng côn đồ; Shazam! quay về cơ bản với hình ảnh tượng một siêu anh hùng dành cho trẻ con và gia đình.
Slogan của phim cũng rất ư là khiêu khích: "Chúng ta tất cả đều có một siêu anh hùng bên trong, chỉ cần một chút phép thuật để phát huy ra ngoài". Phải nói là gãi cực kỳ đúng chỗ ngứa, vì ai trong chúng ta đều từng có một thời ước ao được làm siêu anh hùng giải cứu thế giới khỏi hoạ diệt vong. Âu chăng lỗi là do định mệnh bạn xui chưa tìm thấy phép thuật nên giờ chỉ mới làm được khán giả coi phim siêu anh hùng thôi.
Shazam! là bộ phim siêu anh hùng thứ 2 của vũ trụ điện ảnh DC Comic (hay còn được biết đến với tên DCEU) thời hậu Jack Snyder, và tiếp tục đưa vũ trụ điện ảnh này đến một tương lai tươi sáng hơn về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Gạt qua một bên các ông bà á thần rảnh rỗi không việc gì làm nên hồng hộc đi cứu thế giới, gạt luôn tàn tích của ông đại gia tiền nhiều nên phát minh đồ chơi hù mấy thằng côn đồ; Shazam! quay về cơ bản với hình ảnh tượng một siêu anh hùng dành cho trẻ con và gia đình.
Slogan của phim cũng rất ư là khiêu khích: "Chúng ta tất cả đều có một siêu anh hùng bên trong, chỉ cần một chút phép thuật để phát huy ra ngoài". Phải nói là gãi cực kỳ đúng chỗ ngứa, vì ai trong chúng ta đều từng có một thời ước ao được làm siêu anh hùng giải cứu thế giới khỏi hoạ diệt vong. Âu chăng lỗi là do định mệnh bạn xui chưa tìm thấy phép thuật nên giờ chỉ mới làm được khán giả coi phim siêu anh hùng thôi.
Mời bạn gặp gỡ Billy Batson, cậu thiếu niên 14 tuổi với gia cảnh bất hạnh nhưng vô tình lượm được bí kiếp để trở thành siêu anh hùng với sức mạnh vô song. Cái đỉnh cao của Shazam! là cách xây dựng nhân vật cực kỳ "gần gũi", đúng theo kiểu từ cùi bắp trở thành siêu nhân từng khiến bao nhiêu thế hệ trẻ thơ tin sái cả cổ. Dù gia cảnh bất hạnh, dù quậy phá ngổ ngáo thế nào đi chăng nữa thì một ngày đẹp trời nào đó vẫn sẽ có một ông phù thuỷ cùng đường phải truyền lại sức mạnh cho bạn. Tất cả những gì bạn cần là "sờ cây gậy và nói tên ổng".
Cảm giác xem Shazam! rất khác biệt so với những bộ phim còn lại của DCEU, hay thậm chí là phim siêu anh hùng truyền thống. Nếu để ý thì bạn sẽ thấy những siêu anh hùng đến thời điểm này của DC Comic thường là những á thần sức mạnh vô đối hay đại gia sở hữu siêu năng lực "giàu", nói chung là hội sinh ra ngay trên vạch đích nên vận động chút để bảo vệ bình yên cho thế giới. Vậy nên xem đôi lúc không có cảm xúc bằng kiểu đang lẹt đẹt cuối đoàn bỗng nhiên được pháp sư chiếu cố cho về luôn vạch xuất phát. Mô-típ này không hẳn là mới, ngày xưa coi Hiệp Sĩ Lợn hay thuỷ thủ mặt trăng cũng thấy na ná, nhưng lúc nào nó cũng có sự quyến rũ rất đặc biệt.
Phải nói là Shazam! sẽ khiến khán giả phải cười rất nhiều, đôi lúc cũng hổng hiểu vì sao mình cười luôn. Bởi lẽ những tình huống của phim được xây dựng quá sức gần gũi, quá ư là thân thuộc mà chắc 99,99% khán giả nếu có siêu năng lực cũng phải "làm cho biết". Đặc biệt là những màn "trả lễ" với đám côn đồ hay mấy đứa hay bắt nạt phải nói là cực kỳ thoả mãn, âu chăng thì ai cũng từng có một thời bị ấm ức cần được giải toả.
Bất ngờ thú vị nhất đến từ Zachary Levi, nam tài tử thủ vai Shazam khi biến hình. Thường thì gu casting của DCEU hơi mặn, thích chọn kiểu diễn viên chính mỹ nam không vai u bắp thịt (Ben Affecck, Henry Cavill, Jason Momoa,...) thì cũng phải siêu mẫu mặt xinh 3 vòng đầy đặng (Gal Gadot, Amber Head,...). Zachary Levi không sánh được về danh tiếng cũng như nhan sắc (dù vẫn thuộc loại đẹp trai) nhưng lại cực kỳ hợp vai. Bởi lẽ Shazam của anh đóng còn nhoi hơn cả Bill Batson của cậu nhóc Asher Angel, mỗi lần nhìn mặt là giống như đưa bạn vào chế độ "auto-cười". Đã thế nhạc phim cứ tưng tửng, nói chung là rất hợp.
Những pha chọc cười đau cả bụng của Shazam! được phần nào hỗ trợ bởi kịch bản vô cùng đơn giản và nhẹ nhàng. Thằng nào ác thì nó sẽ ác, hiền là hiền, không mập mờ đánh lận con đen. Vậy nên dù tuổi nào cũng có thể dễ dàng theo dõi, chẳng phải suy nghĩ nhiều nên thoải mái xem hài. Dĩ nhiên là phim cũng có vài ẩn ý khá ưu là sâu sắc, nhưng ai thích thì suy ngẫm để đoán cho phần tiếp theo còn không thì hoà bình thiên hạ cũng không bị ảnh hưởng.
Một nét đặc trưng của phim DCEU là có rất nhiều tình tiết chỉ để cho "mát lòng" fan, và Shazam! cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên Shazam! nâng chúng lên một tầm cao mới, biến thành những tình tiết hài hước mà bạn càng hiểu nhiều về DC Comics thì sẽ càng buồn cười. Phong cách này khá giống với Deadpool, khi mà cứ lâu lâu lại có một ông bà siêu anh hùng bị phim lôi ra đá xoáy. Dĩ nhiên, nội dung và từ ngữ được điều chỉnh cho phù hợp với trẻ em C13 dù rằng cuối phim có lẽ biên kịch tăng động quá nên "beep" hơi nhiều.
Quảng cáo
Nói đến đặc trưng thì cũng phải nói đến phần kỹ xảo, vốn... không hẳn là điểm mạnh của Shazam! 80 triệu đô dành cho một bộ phim siêu anh hùng là tương đối bèo, dù chưa đến mức rách rưới như Deadpool ngày xưa. Vậy nên đạo diễn David F.Sandberg cũng liệu cơm gắp mắm, rải vài trận đánh nhẹ nhàng để cầm hơi rồi dồn hết vào cuối phim cho một quả đại chiến hoành tráng chắc cũng nhất nhì trong thể loại siêu anh hùng. Điểm cộng là dù đám phản diện 7 con quái vật đại diện cho 7 tội lỗi của con người dù nhìn phát là biết kinh phí "thấp", nhưng tổng thể thì nhìn khá gớm với làm màu cũng không đến nỗi. Nếu bạn không biết thì David F.Sandberg vốn là đạo diễn phim kinh dị, dù rằng tác phẩm mới nhất của ảnh là Light Out không được hay cho lắm, chắc do lời nguyền sản xuất của James Wan.
Chung quy lại thì Shazam! là một bộ phim cực kỳ đáng xem nếu như bạn muốn có những giây phút thư giãn vui vẻ với gia đình, bạn bè và người yêu. Đặc biệt là ở Việt Nam, nếu thích xem hài bựa là sai thì cả ngành điện ảnh Việt đã tan thành mây khói. Đứng ở góc độ phim siêu anh hùng, Shazam! cho thấy DC đã tìm được lối đi đúng đắn cho mình sau nhiều năm tăm tối dưới bàn tay của Zack Snyder (anh là đạo diễn giỏi, chỉ là phong cách không hợp với thể loại siêu anh hùng).