Mình không dùng fb bị bạn bè và gia đình xem như thằng mọi rợ. Con em họ cứ hỏi sđt mình, mình đổi cũng ko cho ẻm biết luôn, xin fb zalo mình nói không có nó cứ không chịu. Sợ mấy cô em họ vl.
chã khác gì ép phải xài FB =)) chơi phát này thì hơi mạo hiểm đấy vì thế giới rất nhiều người ko xài FB vì cái phốt hơi bị ko thề nhỏ =)) xài twitter thấy còn sướng hơn nhìu FB tào lao này QC khắp nơi
cũng không định cmn... nhưng thấy tác giả bài này hình như không biết trước đây nó từng ở trong FB bị lôi ra giờ nhập lại... không rõ cái trò này là vì lý do gì? có lẽ hồi trước tách ra để cạnh tranh với Viber, Line, Whatsapp và hàng khối app tương tự. giờ chắc chán rồi... thật ra cũng chẳng sao nhưng thấy có vẻ ban lãnh đạo fb cụt ý tường rồi...
hoặc bài này được viết vào ngày 1 tháng 4...
2 đứa trước đây góp gạo thổi cơm chung, chung sống khá hòa hợp, chẳng điều tiếng gì. Chẳng hiểu sao tự nhiên ly thân mỗi đứa mỗi nơi mấy năm trời. Giờ lại nghe phong thanh 2 đứa nó sẽ quay lại với nhau. Lũ rảnh háng! Đấy, bà hàng xóm sẽ nói như vậy về chuyện gia đình thằng Facebook với con Messenger. Còn mình thì kệ mẹ cha chúng nó.
Chuyệ gộp chung với Facebook là bình thường đối với iOS.
Nhưng đối với Android là một chuyện lớn. Vì Messenger bên android nó có thể chạy và sử dụng ở mọi lúc khi đang xài ứng dụng khác.