Mình lên sapa lúc chiều muộn. Sương bắt đầu có ở thị trấn. Người thì đông như hội. Tìm kiếm chỗ ở thật khó khăn. Không những thế. Hạ tầng thì thật quá chán vì đang trong thời gian hoàn thiện. Cũng ko cả đi đâu chơi được bởi các dịch vụ đều quá đông người đang xếp hàng. Mong là có dịp quay lại sẽ được thấy sapa thật sự đẹp như trong những bài viết của các bạn khác đã đi
Trên anh đẹp vậy thôi, chứ sống ở tây bắc mới thấy nhiều nơi đẹp hơn nhiều. Sapa giờ bụi bặm ồn ào quá, không khí môi trường thì ngày càng ô nhiễm.
Cũng đúng thôi đánh đổi mà, muốn phát triển thì chấp nhận tàn phá thiên nhiên thôi.