Xây lại chỉ được cái vỏ bề ngoài, đáng tiếc nhất là giá trị lịch sữ và dấu vết của các lớp thời gian đã bồi đắp lên công trình bị lửa thiêu rụi vĩnh viễn. May mà chưa cháy hết, cháy hết thì đúng là thảm hoạ cho di sản của nhân loại.
Chắc chắn làm lại được thôi.
Tiền cả tỉ bạc usd đến nơi rồi.
Công nghệ 3D của 5 năm trước đã có thể làm lại được rồi. Mình đã từng xem một phóng sự của đài sbs về việc họ scan 3D và phục dựng các di tích cổ la mã dưới lòng đất 30-50m cũng chỉ từ các móng của công trình, và chẳng cái nào còn nguyên vẹn. Rồi cùng tư liệu lịch sử, họ phục dựng được lại nguyên cả thành phố với chi tiết cả các công trình và nội thất bên trong và cả các chi tiết hoạ tiết...
Một biểu tượng kiến trúc, một chứng tích lịch sử cả tốt lẫn xấu
Cứ giao cho anh Hiệp tóc dài - kỹ sư tối cao của sài gòn - chuyện phục dựng ba cái nha thờ này làm cho.
Hiệp tóc dài thì vô đối trong khoản thiết kế, chế tạo, sáng tạo các lĩnh vực liên quan tới Iphone học, xe học, chính trị học, dân chủ học, quyền làm người và làm nail học...