Có bác nào đọc truyện naỳ giống em thấy nó cứ bị văn hoá phương tây kiểu phồn thực vs giết chóc không? em đọc quyển 1 GoT mà nuốt mãi mới xong, nào là loạn luân, nào là kiểu man di mọi dợ, giết chóc vcl, hay là em không phù hợp với thể loại này nhỉ. lỡ mua cả set truyện về rồi mà ko đọc thì thấy phí, đọc rồi lại thấy gợn hết người nhất là đoạn đầu thằng Night King nó xuất hiện giết dân du mục, ám ảnh vkl.
GandalfTheBlue @thienanh0611 Tại tâm lý bạn nó yếu quá thôi, hoặc là ít chơi game và xem phim/truyện. Mình đã tiêu thụ đủ thứ nội dung 18 + rồi (s ex, inc est, bạo lực giết chóc kinh dị các kiểu,...) nên thấy bình thường lắm =))
KO2 @thienanh0611 Phương tây hay đông thì thời vua chúa đâu cũng thế thôi. Ít ra bọn này nó tả thực chứ không dấu dấu diếm diếm ra vẻ đạo đức như bọn nho giáo
gaucon3503 @thienanh0611 Ối giời. Thế bạn đọc Hoàng Lê Nhất Thống Chí đi, giết nhau, móc tim gan rồi ăn luôn, đấy là nó còn là sử ký đấy nhé.
nguyenminh56547 @thienanh0611 từ khi nào man di mọi rợ là văn hoá phương tây vậy bác? Bọn dothraki 100% lấy cảm hứng từ quân mông cổ. Du mục áo da ngựa và uống sữa cừu là văn hoá các nước rìa Nga và TQ như tây tạng, uzbekistan, kazakhstan đều là dân châu Á.
Danny_Nguyen @thienanh0611 mình hay xem những thứ liên quan đến thời trung cổ ở châu Âu, thời đó rất loạn lạc, chiến tranh liên miên, ngoài quân đội chính quy của các lãnh chúa thì phần đông là lính đánh thuê. Thời đó mạng người như cỏ rác, chuyện quan hệ cận huyết là chuyện thường tình ở huyện, về phụ nữ thì trừ các hoàng thân quý tộc ra thì nữ thường dân tính rất bạo dạn (nhiều em còn thú tính hehe). Bác nào am hiểu thì update thêm hoặc điều chỉnh phần kiến thức của em nhé.
vodich2895 @thienanh0611 Nếu xét ra thì độ tàn bạo và giết chóc của mấy anh tây lông không có tuổi so sánh với châu á. Kể cả cho tới thế chiến 2 và sau đó, dăm 3 cái thằng nazi chưa đủ tuổi với chính sách của tàu và nhật.
Amon Amarth @thienanh0611 Châu Âu thời Trung Cổ trở về trước nó đúng y như thế đó bác (chỉ ko có zombie hay rồng thôi).
Eti @Danny_Nguyen Đây là truyện giả tưởng, tất nhiên là tràn đây hơi thở của văn hoá Âu nói chung. Chứ thời trung cổ là thời của nhà thờ và cha sứ ở châu Âu chứ nhì.
-[L]C[K]- @thienanh0611 Đúng như trên nói, là do nó tả thực thôi. Xem truyện thì ko biết sao, chứ nếu nói về coi film, dù tràn ngập cảnh sex với những nhân vật đẹp như pỏn nhưng cái người ta nhắc đến vẫn là nội dung thôi. Gặp bạn bè nhau mà bàn về pỏn phim này chắc đc 1 bữa đầu =)) Nói về pỏn thì rất nhiều tv series đều câu khách bằng cái đó, thậm chí là ngay tập 1, nhưng film hay hay ko thì sẽ thể hiện đc liền sau đó. VD: cái Braking Bad dù là nhân vật già thấy bà cố nội, nhưng tập 1 vẫn nhét pỏn vô ngay tập 1, nhưng sau đó chả còn thấy pỏn ở đâu nữa =)) Ngoại trừ sự thú tính sex xiếc các kiểu, thì GoT còn tả thực ở những cái chết "ko thể nhảm nhí hơn" ... nhưng lại thể hiện rất đúng sự thật, chứ ko phải vua chúa (hoặc vai chính) là phải chết 1 cách vinh quang, hay cứu cả ngân hà như mấy loại film bt khác =))
longt61 @-[L]C[K]- Đấy là cái hay của truyện mà bác. Cũng không ít người so sánh bộ này (a song of Ice and Fire) với bộ chúa nhẫn. Một bên nhân vật đa chiều phức tạp và thực tế, một bên đầy tính sử thi và anh hùng ca. Đọc truyện sẽ thấy nhân vật được phát triển một cách toàn diện, từ suy nghĩ, nhân cách đến hành động, ứng xử, tất cả mới đầu thì như tạo shock nhưng đều được lý giải một cách hợp lí. Cùng một sự việc nhưng quan điểm mỗi nhân vật mỗi khác, mỗi thời điểm mỗi khác, và cũng không ít lần nó bị "tam sao thất bản". Cái hay thứ 2 của truyện này là không như những tác phẩm giả tưởng khác, phép thuật chỉ đóng vai trò phụ trợ. Nó bí ẩn và huyền bí, khó hiểu đến mức người ta không tin vào nó ngay vả với những điều hiển nhiên (cứ như không ai tin trên thế gian còn có rồng, Danearys chỉ là lời đồn thất thiệt của đám dân đen và những mưu đồ chính trị dù ngay tại kinh thành vẫn còn hộp sọ của Balerion - con rồng đã chinh phạt cả Westeros 300 năm trước) Tất cả đều là hành động của con người. Nhưng mà phép thuật không bị tách rời, nó hoà quyện vào các sự việc một cách hài hoà, bí ẩn, góp phần thúc đẩy diễn biến. Thêm 1 cái em rất thích đó là tác giả xây dựng được một thế giới ảo phong phú đầy màu sắc, đầy đủ văn hoá và lịch sử với những dấu tích của những nền văn minh lớn của nhân loại. Không biết có bác nào nhận ra được những nền văn hoá và những kì quan cổ đại không? Em mới thấy được một số thôi.
Mr KOP @thienanh0611 truyện hay mà, riêng dịch dở thôi. mình đọc truyện xong mới thấy phim nó không hay bằng nhưng mà dạng văn hóa trung cổ như vầy thì ở VN cũng mang tính chất đó tại không ai viết thôi. chém giết, loạn luân đều có hết
Mr KOP @longt61 mà truyện Trò Chơi Vương Quyền dịch chán quá bạn ơi. Ai đời có 1 số đoạn có câu "lạy ala" ... không biết dịch giả biết Ala là ai không mà ghi vậy. Rồi như câu chửi "Quỷ tha ma bắt ...." ... hay "ta nhổ vào ...." được lặp lại quá nhiều nghe nhàm chán và cũng xa lạ ...
longt61 @Mr KOP tại vì những từ đó tiếng Việt mình không có - dịch ra khá thô nên dịch giả phải dịch thế. 1. "Ta nhổ vào" chắc là tù "bugger" - cái định mệnh. 2. "Quỷ tha ma bắt" chắc chắn là "The Others take them/ him/ her". Others là từ chung để chỉ bọn xác sống cùng vua bóng đêm. 3. Người Andal và First men ở Wessteros thờ Thất thể - gồm 7 vị thần: đức cha liêm chính, đức mẹ nhân từ, chiến binh can trường, trinh nữ yêu thương, phụ lão thông thái, thợ rèn cần lao và tử thần. Người phương bắc (hậu duệ của First men - nhưng kẻ đầu tiên xâm chiếm Wessteros hoang xơ rồi mới đến người Andal nhận Thụ thần/ Môc thần của dân bản xứ - weirwood/ the old gods). Người Valyria thời Hoả thần R'hlor. Các bộ tộc du mục Dothraki thờ Sơn mẫu / thần núi. Ngoài ra các vùng miền khác và ở 9 thành phố nô lệ tự do đều có tín ngưỡng và thể chế riêng: Tử thần/ đa diện thần - ở Bravos, Harpy ở Mereen, thần biển/ drown god và thần bão/ storm god - quần đảo sắt - Iron Isle... Còn Alla thì hình như có xuất hiện 1, 2 lần khi Danny đi qua sa mạc đến Mereen.
-[L]C[K]- @longt61 truyện thì tại mình chưa coi nên ko nói thôi, chứ cũng chắc hẳn là top hay ho làng văn học rồi