Thực tình mình không tưởng tượng ra cảnh ngồi họp trên xe nó sẽ thế nào. Vừa xóc vừa ồn (cho dù có cách âm ngon cỡ nào, giảm xóc có tuyệt bao nhiêu) lại chao đảo, tâm trí đâu mà bàn luận chuyện tiền bạc??? Chưa kể cứ phải ngoái cổ qua lại nhìn nhau cứ như tình nhân e thẹn vậy
teamqili @Wolfrain chưa ngồi Toyota Alphard bao giờ phải ko? ráng ngồi thử đi sẽ biết ngay khoang xe tĩnh lặng đến thế nào đây là phiên bản hạng sang của Toyota Alphard, còn ngon hơn nữa...
gauto988 @Wolfrain Đường ở nước ngoài êm ru, ko có ổ gà ổ voi như ở VN đâu mà bạn lo giảm xóc, bạn lên LX570 mà xem, ko nghe tiếng còi bên ngoài luôn, như vào phòng cách âm vậy, xe sang nó thế đấy
Tèo bánh bèo @Wolfrain Chưa thử lx570 hay ls600hl siêu cấp của lexus nên chưa dám phán, chứ con ls460l của người quen tôi được đi ké rồi, êm ái và cực kỳ yên tĩnh, xe chạy qua gờ giảm tốc êm ru không cảm nhận được cái gờ đó ra làm sao luôn, chẳng lẽ nói muốn ngủ luôn trong xe thì hơi quá nhưng nó không thể chê được.
dac @Wolfrain Mình ngồi trong xe của mình, chạy hơn 100kmh và dial in vào conference để họp mà ko ai biết đang chạy xe luôn