Nếu anh em để ý thì cụ Rùa ở Hồ Gươm chết đợt rồi chính là loài rùa mai mềm mà hiện tại đang sắp sửa tuyệt chủng trên thế giới, hiện chỉ còn 1 vài cá thể còn sống khu vực sông Dương Tử bên Trung Quốc. Vừa đây các nhà khoa học thông báo cá thể cái loài rùa mai mềm này đã chết và rất có thể đây là con cái cuối cùng của loài động vật sắp tuyệt chủng này.
Bà rùa này ước tính có tuổi thọ hơn 90 tuổi và đã chết 1 ngày sau khi các nhà khoa học tại địa phương và các chuyên gia quốc tế cố gắng thụ tinh nhân tạo. Đây là giống rùa nước ngọt lớn nhất mà loài người biết tới, nổi bật bởi mai của chúng không cứng mà lại mượt và mềm như da lợn. Trước đây loài này có mặt khá nhiều ở Trung Quốc và Việt Nam nhưng theo thời gian môi trường sống của chúng bị phá hủy bởi con người và cũng bởi nạn săn bắt trái phép mà hiện tại theo ước tính chỉ còn 1 vài cá thể còn sống sót. Bà rùa này được đưa đến công viên ở Tô Châu để phối giống với 1 cụ rùa đực khác, tuy nhiên chúng đã không thể có con bởi bộ phận sinh dục của cụ rùa đực đã phế mất 1 bên sau cuộc chiến với 1 con rùa cùng giống khác những năm trước.
Cũng bởi vậy nên các nhà khoa học đã phải áp dụng thụ tinh nhân tạo để mong muốn bà rùa có thể mang thai, họ đã thử 3 lần nhưng đều thất bại Tuy báo chí không nói rõ nguyên nhân nhưng rất có thể lần thử cuối cùng đã có những tác động không mong muốn gây nên cái chết này. Dự kiến các nhà khoa học sẽ kiểm tra tử thi để tìm nguyên nhân tử vong của bà rùa này.
Tuy DNA của bà rùa vẫn được lưu lại nhưng theo lý thuyết thì cái chết của cá thể rùa cái cuối cùng này cũng như 1 dấu chấm hết cho 1 giống loài với "công" lớn là do sự tác động của con người.
Có đoạn video quay lại hồi bà rùa còn sống ở Tô Châu với tiêu đề rất buồn: Cặp đôi cuối cùng còn sống, anh em có thể xem dưới đây
Bà rùa này ước tính có tuổi thọ hơn 90 tuổi và đã chết 1 ngày sau khi các nhà khoa học tại địa phương và các chuyên gia quốc tế cố gắng thụ tinh nhân tạo. Đây là giống rùa nước ngọt lớn nhất mà loài người biết tới, nổi bật bởi mai của chúng không cứng mà lại mượt và mềm như da lợn. Trước đây loài này có mặt khá nhiều ở Trung Quốc và Việt Nam nhưng theo thời gian môi trường sống của chúng bị phá hủy bởi con người và cũng bởi nạn săn bắt trái phép mà hiện tại theo ước tính chỉ còn 1 vài cá thể còn sống sót. Bà rùa này được đưa đến công viên ở Tô Châu để phối giống với 1 cụ rùa đực khác, tuy nhiên chúng đã không thể có con bởi bộ phận sinh dục của cụ rùa đực đã phế mất 1 bên sau cuộc chiến với 1 con rùa cùng giống khác những năm trước.
Cũng bởi vậy nên các nhà khoa học đã phải áp dụng thụ tinh nhân tạo để mong muốn bà rùa có thể mang thai, họ đã thử 3 lần nhưng đều thất bại Tuy báo chí không nói rõ nguyên nhân nhưng rất có thể lần thử cuối cùng đã có những tác động không mong muốn gây nên cái chết này. Dự kiến các nhà khoa học sẽ kiểm tra tử thi để tìm nguyên nhân tử vong của bà rùa này.
Tuy DNA của bà rùa vẫn được lưu lại nhưng theo lý thuyết thì cái chết của cá thể rùa cái cuối cùng này cũng như 1 dấu chấm hết cho 1 giống loài với "công" lớn là do sự tác động của con người.
Có đoạn video quay lại hồi bà rùa còn sống ở Tô Châu với tiêu đề rất buồn: Cặp đôi cuối cùng còn sống, anh em có thể xem dưới đây
Tham khảo The Washington Posts