Marcus Hutchins là người mà vào năm 2017 đã từ một chàng trai 23 tuổi không ai biết đến trở thành người hùng của cả thế giới thông qua việc tìm ra cách ngăn chặn con malware tống tiền WannaCry chỉ bằng cách đơn giản là mua lại tên miền phát tán nó. Lúc đó người ta bắt đầu biết đến tên chàng trai 23 tuổi người Anh này. Tuy nhiên chỉ sau đó vài tháng, sau khi dự hội nghị ở Las Vegas và chuẩn bị về nước, Marcus đã bị cảnh sát Mỹ bắt giữ do có liên quan tới vụ tạo ra và phát tán một con malware khác là Kronos cũng không kém phần nguy hiểm, từ nhiều năm trước đã được dùng để đi tấn công vào các ngân hàng lớn ở Mỹ.
Hôm nay, Marcus đã thừa nhận tội lỗi có liên quan tới việc tạo ra một phần và phát tán mã độc. Tội danh này có thể khiến Marcus phải đối mặt với bản án lên tới 10 năm tù giam. Trong một bài đăng trên trang web cá nhân, Marcus nói:
“Như bạn đã biết, tôi đã nhận hai tội danh liên quan tới việc viết malware trong nhiều năm trước, khi làm nghề bảo mật. Tôi rất tiếc về những hành động này và chấp nhận chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những sai lầm của bản thân. Ngày càng trưởng thành, tôi đã sử dụng những kỹ năng tương tự đã từng bị lợi dụng trước đây cho mục đích xây dựng. Tôi sẽ tiếp tục hiến dâng thời gian để giúp mọi người an toàn khỏi sự tấn công của malware.”
Theo mô tả của bản án, Marcus bị cáo buộc là đã phát triển các malware là UPAS Kit và Kronos, để thu thập thông tin khi tấn công vào các ngân hàng. Marcus đã làm việc với các đối tác để phân phối và bán malware cho những người sử dụng các công cụ này. Rõ ràng, trong lĩnh vực bảo mật nói riêng và nhiều lĩnh vực khác nói chung, ranh giới giữa cái cái thiện và cái ác thật sự cực kỳ mong manh.
Hôm nay, Marcus đã thừa nhận tội lỗi có liên quan tới việc tạo ra một phần và phát tán mã độc. Tội danh này có thể khiến Marcus phải đối mặt với bản án lên tới 10 năm tù giam. Trong một bài đăng trên trang web cá nhân, Marcus nói:
“Như bạn đã biết, tôi đã nhận hai tội danh liên quan tới việc viết malware trong nhiều năm trước, khi làm nghề bảo mật. Tôi rất tiếc về những hành động này và chấp nhận chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những sai lầm của bản thân. Ngày càng trưởng thành, tôi đã sử dụng những kỹ năng tương tự đã từng bị lợi dụng trước đây cho mục đích xây dựng. Tôi sẽ tiếp tục hiến dâng thời gian để giúp mọi người an toàn khỏi sự tấn công của malware.”
Theo mô tả của bản án, Marcus bị cáo buộc là đã phát triển các malware là UPAS Kit và Kronos, để thu thập thông tin khi tấn công vào các ngân hàng. Marcus đã làm việc với các đối tác để phân phối và bán malware cho những người sử dụng các công cụ này. Rõ ràng, trong lĩnh vực bảo mật nói riêng và nhiều lĩnh vực khác nói chung, ranh giới giữa cái cái thiện và cái ác thật sự cực kỳ mong manh.