Đi xem rạp galaxy khoảng cách ghế gần , trẻ trâu ngồi sau hay đạp vào ghế . Còn cgv thì xa hơn nên thoải mái ... Lần trước có cặp trung niên vào coi Hellboy , lấy khô mực ra ăn rồi nói chuyện lớn tiếng , quay qua nhắc nhở nhưng một chút lại tiếp tục ...
Xem phim mà đông nghẹt thì thà không xem, ở đâu không biết chứ cái xứ này toàn dân vô ý thức, 2 tuần sau rồi xem, chả vội
P/s: mà có leak hết mịa rồi 😔
Có lần cùng thằng bạn đi xem phim bị con ranh phía sau đạp ghế. Quay lại "Đừng đạp ghế tao" vậy mà xem cứ một lúc nó lại thúc vài cái. Quay lại nhìn thấy hai đứa mặt tỉnh bơ, quay lên một lúc lại lộp bộp, quay xuống 2 đứa nó chừng mắt nhìn lại . Cố ngồi xem một tí thằng bạn khều kêu phim chán về, ra ngoài thằng bạn bảo đợi tao tí rồi nó đi đâu một lúc bảo vào xem tiếp. Lúc vào gần đến hàng ghế thấy nó bảo thôi không xem nữa, đứng ở hành lang hàng ghế. Thấy nó len vào hàng ghế sau hai đứa kia đã thấy sắp có chuyện. Mấy giây, nghe cục một phát, thịch một phát. Hóa ra thằng chọi con ra xe lấy cái đèn pin led tàu bằng nhôm, gõ vào đầu thằng người yêu con ranh kia một phát, vào mặt một phát. Nghe ối á xong thấy nó len ra, hai thằng đi về thẳng. Lúc ra đường xem thấy máu dính đầu đèn pin. Sau lần đó mình cũng mua cây đèn pin mang đi mỗi lần đi xem phim. Mấy lần bị đạp mà quay lại nhắc chúng nó dừng liền nên chưa có dịp hả hê chán quá.
@kelton88
Nhiều người kỳ lắm bạn ơi , thích gát chân lên ghế , đạp ghế , nói chuyện lớn tiếng thể hiện với gái , nhắc cũng vậy .... Trong tết mình coi film Trạng Quỳnh , mẹ kia có thằng con đang xem thì nó ăn trúng gì đó và nó ói một bãi .... mình teo trym luôn
Đây là kết quả của một ma trận các bài báo, các bài tranh luận trên diễn đàn, trailer, các dự đoán, hé lộ, bật mí.. được giăng ra từ 1 năm trước khi phim khởi chiếu. Định hướng dư luận thì truyền thông Mỹ đứng số 2 không ai dám nhận số 1 😃