Động vật ăn cỏ thì rõ ràng là sẽ chỉ ăn cỏ để sinh tồn, cũng như động vật ăn thịt thì chỉ ăn thịt vậy. Tuy nhiên trên thực tế có những trường hợp những con vật đáng yêu ăn cỏ vẫn ăn thịt, không phải vì không có gì ăn mà rất có thể vì chúng đang thiếu một chất gì đó.
Vụ này làm mình nhớ đến bộ phim The Lone Ranger của Disney cách đây mấy năm có đoạn bọn thỏ mọc răng đi ăn thịt. Những tưởng chỉ trong phim ảnh mới có hóa ra ngoài đời cũng có vụ này. Trong 1 nghiên cứu về độ phân rã cơ thể người trong môi trường tự nhiên và tác động của động vật hoang dã lên thây người để phục vụ mục đích pháp y của Cơ quan nghiên cứu nhân chủng học pháp y tại Texas, họ đã đặt 1 cơ thể được hiến tặng trong rừng và đặt máy quay theo dõi. Họ đã phát hiện cơ thể bị cáo, kền kền, chó sói... gặm nhấm, đấy là 1 điều cũng bình thường bởi những động vật trên ăn thịt và xác thối.
Tuy nhiên sau đó vài tháng có 1 con vật mà chả ai nghĩ sẽ tới ăn xác đã tới, đó là 1 con hươu mà thường ai cũng nghĩ chỉ ăn cỏ và rất nhút nhát. Các nhà khoa học đã phát hiện 1 con hươu mới trưởng thành đã gặm phần xương sườn của xác chết, điều quan trọng hơn nữa là không chỉ 1 lần, sau vài ngày có vẻ chính con hươu này đã quay lại đến ăn thêm 1 phần xác chết nữa.
Đội nghiên cứu cho biết đây cũng không phải là lần đầu tiên loài hươu ăn mặn bởi chúng trong một vài trường hợp đã được biết đến vẫn ăn cá, dơi và thỏ đã chết. Họ cho rằng có thể chúng làm vậy để bổ sung các khoáng chất còn thiếu như phốt pho, muối hay canxi còn thiếu trong chế độ ăn hàng ngày, nhất là vào thời điểm mùa đông khó kiếm thức ăn. Mặc dù trước giờ chưa phát hiện trường hợp hươu nhai xác người, nhưng sau vụ bắt quả tang qua camera như vậy cũng sẽ giúp đội pháp y có thêm tư liệu để hiểu thêm được cách mà 1 cơ thể sẽ bị hủy hoại trong môi trường tự nhiên ra sao.
Có thể điểm danh thêm 1 vài loài vật ăn cỏ mà vẫn có thể ăn mặn nếu chúng bắt buộc phải làm vậy như vẹt, nai, bò, cừu, hà mã... Vậy nên khái niệm động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt nhiều khi cũng chỉ là 1 ranh giới mờ mà thôi, nhất là khi nó liên quan đến việc sinh tồn.
Vụ này làm mình nhớ đến bộ phim The Lone Ranger của Disney cách đây mấy năm có đoạn bọn thỏ mọc răng đi ăn thịt. Những tưởng chỉ trong phim ảnh mới có hóa ra ngoài đời cũng có vụ này. Trong 1 nghiên cứu về độ phân rã cơ thể người trong môi trường tự nhiên và tác động của động vật hoang dã lên thây người để phục vụ mục đích pháp y của Cơ quan nghiên cứu nhân chủng học pháp y tại Texas, họ đã đặt 1 cơ thể được hiến tặng trong rừng và đặt máy quay theo dõi. Họ đã phát hiện cơ thể bị cáo, kền kền, chó sói... gặm nhấm, đấy là 1 điều cũng bình thường bởi những động vật trên ăn thịt và xác thối.
Tuy nhiên sau đó vài tháng có 1 con vật mà chả ai nghĩ sẽ tới ăn xác đã tới, đó là 1 con hươu mà thường ai cũng nghĩ chỉ ăn cỏ và rất nhút nhát. Các nhà khoa học đã phát hiện 1 con hươu mới trưởng thành đã gặm phần xương sườn của xác chết, điều quan trọng hơn nữa là không chỉ 1 lần, sau vài ngày có vẻ chính con hươu này đã quay lại đến ăn thêm 1 phần xác chết nữa.
Ảnh cắt ra từ video cho thấy con hươu đang gặm phần xương của xác chết
Đội nghiên cứu cho biết đây cũng không phải là lần đầu tiên loài hươu ăn mặn bởi chúng trong một vài trường hợp đã được biết đến vẫn ăn cá, dơi và thỏ đã chết. Họ cho rằng có thể chúng làm vậy để bổ sung các khoáng chất còn thiếu như phốt pho, muối hay canxi còn thiếu trong chế độ ăn hàng ngày, nhất là vào thời điểm mùa đông khó kiếm thức ăn. Mặc dù trước giờ chưa phát hiện trường hợp hươu nhai xác người, nhưng sau vụ bắt quả tang qua camera như vậy cũng sẽ giúp đội pháp y có thêm tư liệu để hiểu thêm được cách mà 1 cơ thể sẽ bị hủy hoại trong môi trường tự nhiên ra sao.
Có thể điểm danh thêm 1 vài loài vật ăn cỏ mà vẫn có thể ăn mặn nếu chúng bắt buộc phải làm vậy như vẹt, nai, bò, cừu, hà mã... Vậy nên khái niệm động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt nhiều khi cũng chỉ là 1 ranh giới mờ mà thôi, nhất là khi nó liên quan đến việc sinh tồn.