voz.potter @fRzzy. Được làm gần nhà chứ nhỉ. Chưa thấy Thím nào ổn định, hài lòng cuộc sống hiện tại nhở
Kp1501 @Sebastisan Nhớ cơm rau muống nhớ cà pháo nhớ bánh mướt 38 Móe vô sg hay đợt làm ở đồng tháp đồ ăn ăn k vừa miệng muốn về nhà Mà về đang thất bại cũng k dám về căn bản lúc đi to mồm con tự lo đc. Giờ nuôi bản thân qua ngày còn sml nhục vl, k dám cho gđ biết
dangkhoa_2808 @fRzzy. em đang chui đầu vào 1 cty lương thấp nhưng nếu khôn khéo thì về quê làm ăn ngon lắm :sosad:
Kp1501 @Sebastisan Làm lìn gì còn tre thím em ở vùng ven tp tầm 10 năm xung quanh toàn ruộng, ao hồ. Giò toàn nhà là nhà thím ngột ngạt vl
dangkhoa_2808 @Sebastisan về thì chắc chắn rồi nhưng em phải nài lưng ra trên SG để mốc nối quan hệ cho con đường ở quê được
fRzzy. @voz.potter nhiều nơi làm gần nhà chán lắm nên cứ có vốn tự làm cho chắc, vì chuẩn vozer cao quá ai cũng 600 củ mà không đủ sống nên chưa hài lòng khi bản thân chưa bằng các vozer khác được, chưa kể phải đón đầu chuẩn mới nữa
Cãnh Xát Trính Tã @fRzzy. Mình cũng nghĩ như thím này luôn. Đang tự làm + có service bán rồi nhưng muốn vốn to hơn để mở rộng. Bê được bố mẹ ra đây rồi, được ăn cơm tối, được nghỉ cuối tuần cả gia đình rồi nhưng mà giờ lại thèm cả cơm trưa =))) Nghĩ cũng kiểu được voi đòi 2 Bà Tưng