Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Trải nghiệm xe lửa giường nằm từ TPHCM đi Phú Yên lần đầu - nhiều thứ hay, nhiều cảnh đẹp

su béo béo
18/4/2019 7:19Phản hồi: 106
106 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tranjella
TÍCH CỰC
5 năm
Tàu Việt Nam chưa đi chứ tàu bên tq đi mấy lần rồi, bao phê
lehieu27
ĐẠI BÀNG
5 năm
Đi tàu nhanh từ Bắc kinh qua Thượng hải mới thú vị, tàu chạy êm ru với tốc độ hơn 300km/h, sạch sẽ và trật tự, khoảng cách 1500km chỉ đi mất 5 tiếng, giá vé khoảng 1.800.000 vnd, đi tàu vn quá chậm và quá ồn (dù mình đi tàu 5 sao), giá vé tàu vn cũng cao mà mấy chục năm không thẽm nâng cấp haizz
phong_hue
TÍCH CỰC
5 năm
Chỗ đi đ.ái có ổn không bạn? 😁
yldbk
TÍCH CỰC
5 năm
@phong_hue Ko nhé, bạn ấy bảo là chổ đó có mùi kìa...
@phong_hue không ổn bác ơi 😔 cá nhân mình thấy hơi tệ đó.
LINH120612
TÍCH CỰC
5 năm
@phong_hue hồi trước ngồi ngay gần nhà vs, tàu chạy gió ngược mún xỉu, mà về tết ít tiền nên đi ghế cứng mà đã 1tr mấy, vẫn rẻ hơn máy bay 3tr 1 vé, hiu hiu ng nghèo vẫn phải chọn đi tàu th, mong sao có tàu tốt hơn dạng cao tốc để con ng bớt khổ
seraphers
ĐẠI BÀNG
5 năm
Đi nằm nếu dư giả thì khoang 4 giường ok, ít hơn xíu thì khoang 6 giường, ở giường thấp khỏe nhất, đi lại hay ngồi cũng khỏe hơn nhưng giá mắc, giường tầng trên thì ngồi phải khom lưng, đặc biệt là tối ngủ lạnh teo trym vì gần máy lạnh, đợt mình đi vì lạnh quá mọi người trong khoang phải chơi lầy, lấy bạt lót giường căng lên cột bốn góc để cản hơi lạnh trên trần. Nhà vệ sinh thì thôi rồi, chả muốn vào lần 2 😕
Mr Gil
TÍCH CỰC
5 năm
Mình quê Nghệ An. học SG. 4 5 năm học đại học đi đi về về mỗi năm 4 lần =)) . Nhiều đến nỗi phát ngán. Mà sinh viên thì chỉ đi tàu ghế cứng, tàu chậm, thời gian 35-40 tiếng & mới cảm nhận dc sự mệt mỏi kinh điển. Chưa kể thời điểm tết thì như 1 đàn heo, tối đến nằm la liệt, chân người này đạp đầu người kia; Đi vs đám bạn thì ........ giết thời gian. Đi tàu hên hên ngồi được em xinh xinh suốt gần 2 ngày. Nói chung đi tàu gắn bó với thời sinh viên thôi. Đi làm giờ nói đến đi tàu đường xa là ngán. May ra chỉ mấy chặng ngắn như Phú Yên, Nha Trang hay gần hơn là Phan Thiết.
Mà chất lượng tàu gần đây mới cải tiến thôi, trước đi tàu là một cực hình, bẩn nhất là nhà vệ sinh... gặp nắng thì đỡ, hôm nào mưa nước mưa dội vô cả nhà vệ sinh, nước đá* lẫn nước mưa hòa chung lẫn lộn. Chỉ dám đá* ko dám *ả
Mà cũng đúng thôi, chặng xa ngày thường trên 15 20 tiếng chả mấy ai đi tàu khi vé máy bay càng ngày càng rẻ cả. Chả trách mà có đợt Bộ đường sắt kêu ca vì lý do Đường hàng không hút hết khách =))
nvmb1
TÍCH CỰC
5 năm
Vài năm gần đây sau khi bị phàn nàn quá nhiều thì đường sắt VN cũng có nhiều tiến bộ. Đóng mới và nâng cấp tàu tốt hơn, chất lượng phục vụ lẫn đồ ăn cũng cải thiện nhiều.
Nhưng do khổ đường ray vẫn bé như cũ nên đi tàu thấy ồn với rung lắc nhnều, nhà vệ sinh vẫn có mùi hôi, giá cả thì vẫn cao và quan trọng nhất là tốc độ chạy dù 1 mình 1 ngựa nhưng vẫn rất chậm. Có lẽ chỉ khi nào làm đường ray khổ lớn thì mấy vấn đề này mới được cải thiện, hoặc làm được tuyến tàu cao tốc.
Tháng 3 vừa rồi mình có trải nghiệm cao tốc Côn Minh - Lệ Giang, tàu chạy cực êm, gần như không thấy ồn, chất lượng phục vụ lẫn vệ sinh trên tàu đều rất tốt, tốc độ tuy chưa phải là quá nhanh như các tàu cao tốc ở các thành phố lớn nhưng cũng đạt được mức 200km/h. Không biết bao giờ VN mới có được đội tàu như thằng anh họ trời ơi đất sét...
romero
TÍCH CỰC
5 năm
Biển Việt Nam chỗ nào không có người auto đẹp, nhất là ngoài đảo!
Mình đi tàu Sg Phan Thiết, toa nằm cũng tùy loại, có toa đóng mới rất tốt, có hiện đang ở ga tỉnh nào, tốc độ đang chạy, nhiệt độ, nệm êm, có usb, đèn đọc sách, toa mới nên ít rung lắc và cách âm tốt hơn, để biết toa giường nằm xịn thì cứ so sánh giá các toa giường liền kề giá cao là toa mới .
johnny8384
TÍCH CỰC
5 năm
Mấy lần từ Hà Nội vô Đồng Hới mà không book được máy bay vì con ATR nó nhỏ quá hết vé fải đi tàu cũng giường nằm như vầy, điều hoà thì rét tê c.rim luôn! Nằm 10 tiếng lận, chăn với gối thì hôi vãi, chắc tháng mới thay 1 lần! Được cái bán nhiều đồ ăn vặt, chứ ăn cơm hộp thì không mê được! Có cả ổ cắm điện sạc laptop luôn! Khi đi tè thì fải 1 tay bám vào lan can cho chắc, 1 tay cầm cái kia chứ không tàu nó lắc tè không đúng lỗ bắn hết vào chân! Kakaka
Cái app tinhte 8.0 xem ảnh đúng chán
royal058
ĐẠI BÀNG
5 năm
3x và chưa 1 lần đi tàu lửa 😔(
angel2706
TÍCH CỰC
5 năm
Lên tàu hay xe là ngủ! Đọc cho biết vậy thôi! 😆
binhbnt
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nhớ hồi năm trước đi ngay 30.04 với đám bạn từ Phú Yên về Sài Gòn, bận đi thì đi tàu SE04 ngồi thoải mái lắm, do ko đặt chỗ trước nên không có ghế ngồi, phải ngồi ghế sup, mà tàu lại là tàu QN gì đó, thức ăn bán mắc, hỏi thử bán cơm trắng nhiêu , nhân viên trả lời "25 ngàn" , thế là đợi ra Nha Trang mua hộp cơm 20k + 10k hay 15k gì đó chai nước 1,5l :v! Các bác nên đi tàu SE04 hay SE gì đó đc thoải mái
Giao thông ở VN đắt quá mà dịch vụ lại quá tệ! 500k mà ko có nổi cái WC đàng hoàng! Mình nghĩ dv như vậy giá tiền 250K là hợp lý, hoặc là 500K mà tốc độ 160km/h như ở nước ngoài!
Xét về tốc độ không bằng các nước phát triển, xét là giá thì cao hơn mấy nước kém phát triển! mấy nước như Ấn độ, Bangladesh giá tàu rất rẻ!
alexnam
TÍCH CỰC
5 năm
Thanh Long (rồng xanh) ko phải Thăng Long (rồng bay lên) nhé người anh em thiện lành, cái này sai danh từ riêng, ko phải sai chính tả, còn sai chính tả thì khỏi nói ở đây =))
theladu
CAO CẤP
5 năm
Cảnh đẹp quá..
thuanvodoi
ĐẠI BÀNG
5 năm
Xứ luôn đi tắt đón đầu 😁
Mình đã từng đi xe lửa vài 3 lần và lần nào cũng thấy rất khó chịu... đặc biệt là ngồi ngược rất hay bị say xe... Xe lửa đồ ăn lúc trước mình ăn thấy rất dở mà còn mắc nữa... Thà đi xe đò còn ngon hơn
Chưa được trãi nghiệm lần nào, thông tin hữu ích !

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019