Thời cấp 2 lớp có 1 thằng bạn có Gameboy, cả lũ xúm vào cũng nhau cày Pokemon, học xong về nhà nó học thêm Pokemon luôn thể. Bố mẹ thì cứ thắc mắc sao các con chăm học đột xuất vậy.
Được tặng cái gameboy + pokemon yellow bà cha nó chơi sướng : sau cho thuê kiếm bộn tiền mua game , công việc đầu tiên ra tiền của mình . Có thêm thằng em + thằng bạn thân giỏi nó chơi game xong đứa nào bí mình chỉ lấy tiền kiếm 1 mớ nữa
Không có máy gameboy nhưng cày nát giả lập GBA trên PC rồi 😆) bạn bè mình cũng thế nên gọi là kỷ niệm của 8x,9x chả có mịa gì sai cả 😃) các bác ý kiến ý cò mệt quá 😃)
Tuổi thơ của tôi không phải là chiếc Game Boy sang chảnh kia mà là chiếc Brick Game 25k bố mua cho. Chơi và giữ được mấy năm liền, chia sẻ cho bạn bè cùng chơi nữa.
Mình 91. Tuổi thơ chỉ có điện tử băng (5, 6t), lớn thêm chút thì được tiếp xúc với máy tính sớm (98) Lên đến lớp 4, 5 mới lần đầu tiên thấy mấy đứa bạn ở lớp chơi GB thích lắm, nhưng ko dám xin các cụ mua. Sau này lên đến tận ĐH thì chơi giả lập =)))
84, tuổi thơ không có tiếp xúc với cái này, chỉ có máy băng Nintendo, rồi lên SNES, PS1, PS2, PC, PS3.......giờ bán vé số dạo....đôi lời với anh em.....