nhân viên sân bay đây, hướng dẫn cho các bạn đi quốc tế nhá, check in online vn ok nhưng phải in thẻ ra hoặc ra ngay quầy g0 có mấy cái trụ in thẻ ra ok đấy vì cửa khẩu yêu cầu có chỗ đóng dấu xuất cảnh. Giờ đông khách là sáng 8h-12h và tối từ 9h tối tới 2h đêm khu vực xuất cảnh và an ninh cực đông nên đến sớm. Đồ ăn khá đắt tầm 60-70k bát phở cái này thì chịu rồi. Ăn uống thì tạm tạm chịu
khó. Đi nội địa ở nội bài thì có lên nhà hangg bông sen vàng tầng 3 ăn mì phở có 35k thôi nhé ok ăn cũng khá ngon
Không rõ bạn bạy chuyến này vào lúc nào nhưng tôi vừa bay Hà nội -Băng cốc hôm qua (23/4/19), ngồi ghế hàng 18, cũng chuyến Vn611 nhưng xuất phát lúc 8:50 sáng và đồ ăn thì rất thường, chỉ có bánh mỳ tròn nhỏ với 1 khay gồm 2-3 lát thịt nguội với một chút sa lat thôi, cũng không có sự lựa chọn món.
Chẹp, tết mình đi VNA từ Sgn Han và ngược lại, mọi thứ đều bình thường, đến khi mình khát nước, gọi thêm ly nước 3 lần (nhắc đi nhắc lại) thì đợi 30 phút ko có , mình chỉ tính thời gian mà ko thây tiếp viên phải đi phát đồ thôi nhé. Cá nhân mình thấy vna giống như 1 hãng máy bay giá rẻ + đồ ăn + bagage chứ chưa phải level 4 sao hay 5 sao như họ claim.
@dragonsleep
Bạn thông cảm cho các bạn tiếp viên. Giờ VNA cắt giảm tiếp viên trên khoang hạng Phổ thông, nên cũng khó có thể phục vụ được kỹ lượng hành khách.
Hôm rồi mình sang JP. Có trải nghiệm phòng chờ thương gia (code Note9). Đồ ăn, thức uống free, thích nhất nước uống trái cây, cực ngon. Một số hình ảnh anh em xem cho vui
Trải nghiệm ở 1 chuyến bay rẻ tiền của 1 hãng bình dân đến 1 đất nước bình thường mà cũng thành bài viết được đăng liệu có tinh tế? ít ra cũng phải Thai airways với B787 chứ. Thông tin kiểu này làm cho web tinh tế cứ nhão nhão sao ấy!
Nhìn đồ ăn ngon thiệt. Lại nhớ hồi bay VJ từ Sài Gòn ra Hải Phòng giữa đêm, thế quái nào mình mang nguyên chai nước 1 lít lên máy bay mà ko sao cả. Chai nước được chuyền qua chuyền lại suốt mấy hàng ghế, tới khi về lại với mình thì ko còn 1 giọt =))