Lễ nghỉ dài cũng tốt nhất là như tết, gặp mặt 1 2 3 dzô is da best. Đi chơi không khác chi đi hít khí người. 😕
dtpblove @regnickvif33(v2.0) E ủng hộ ý kiến này. Chẳng có gì bằng 1 2 3 zô cùg những người ae thiện lành
regnickvif33(v2.0) @dtpblove Ngày trước cậu chú còn ở TP.HCM, làm ăn được, giữ mối liên hệ thì mấy dịp này là sáng xỉn chiều say, tối ngà ngà luôn. Giờ thì người thì ở xa, người làm ăn xuống. Thêm nữa có vợ, ít bạn không có dịp nào mà nhậu, tâm tư lắm người ae thiện lành ah.
dtpblove @regnickvif33(v2.0) E chỉ thích ngày nghĩ lễ. Tới nơi nào đó vắng vẻ mát mẻ. Cùg một vài ae thiện lành đÁnh chén 1 bữa no say. Chiều hoàng hôn chạy xe máy về.
regnickvif33(v2.0) @dtpblove Thấy mấy phượt thủ và nhiếp ảnh gia kiếm được mấy chỗ vắng vắng thiên nhiên cũng hay, giá như có dịp 1 lần ra đó phê pha vài lít.
regnickvif33(v2.0) @vinataba. Đúng rồi đó bạn, nhiều khi cũng chỉ ly cf, bình trà đặc hoặc vài lon bia nằm tự lướt voz, onl xem phim, youtube cũng thấy đời thi vị rồi. Mà giờ voz từ chối internet mới đau chứ.
dtpblove @regnickvif33(v2.0) Chẳng phải là phượt thủ Thím ơi. Nhưng thỉnh thoảng chạy xe đường dài 1 mạch đến vùng núi biển nào đó thì thích cực. Đứng trên đỉnh đèo bắt chym tè xuống một khoảng trời mênh mông, ôi cảm giác tuyệt vời.
dtpblove @Nikaidoh1123 Thú vui tao nhã anh ạ. Giữa đèo Hải Vân có mấy chỗ bán nước dừa... tấp vào đó nằm võng nghỉ ngơi tí xíu, làm 1 bụng nước thật đầy. Rồi băng băng những khúc cua 1 cách nhẹ nhàng và chậm rãi, cho đến khi tôi thấy 1 góc nào đó veiw thật đẹp, phong cảnh thật hữu tình, và đương nhiên lúc đó vẫn là lúc tôi còn có thể kìm nén. Tôi chậm rãi dừng xe lại, vươn vai, nhẹ nhàng hít chút không khí rồi kéo phéc mơ tuya quần xuống. Khoảng vài chục giây tôi ở trên Thiên Đường.
dtpblove @Nikaidoh1123 Mây trôi lửng lờ sát trên đầu, gió thổi thoang thoảng khắp muôn nơi. Đã có lúc, làn gió khiền dòng nước đi lệch hướng, suýt chạm vào người.