Mời anh em xem qua hình ảnh và video mình dùng chiếc Sony RX0 Mark II trong chuyến đi về quê ăn tết ở Chiang Mai, Thái Lan. Mình chủ yếu rành chụp hình nên chụp nhiều hơn quay, thích nhất là khả năng chống nước của RX0 M2 nên rất phù hợp với lễ hội và và cực kỳ an tâm khi chụp và quay. Mình cũng dựng video ở độ phân giải gốc 4K và một số ảnh dùng chế độ quay slowmotion cho thêm thú vị.
Video chỉnh lên được 4K khi xem trên Chrome, không hiểu sao Safari không chỉnh lên được.
Đây là lần đầu tiên mình tham dự lễ hội nước ở Thái Lan và cực kỳ thích nó, có lẽ mình sẽ đi nhiều hơn. Mình cảm thấy lễ hội này hết sức lành mạnh và vui vẻ, nó giúp cho người ta giải phóng được rất nhiều thứ mệt mỏi, nóng bức trong cuộc sống để vui vẻ hơn, đã hơn.
Cơ bản của lễ hội nước này là người ta sẽ đứng ở bên đường với súng nước, vòi nước... và hễ ai đi ngang qua thì họ sẽ xịt, tạt... và cườ nói vui vẻ với nhau. Khách du lịch cũng tham gia, người địa phương cũng tham gia.
Video chỉnh lên được 4K khi xem trên Chrome, không hiểu sao Safari không chỉnh lên được.
Đây là lần đầu tiên mình tham dự lễ hội nước ở Thái Lan và cực kỳ thích nó, có lẽ mình sẽ đi nhiều hơn. Mình cảm thấy lễ hội này hết sức lành mạnh và vui vẻ, nó giúp cho người ta giải phóng được rất nhiều thứ mệt mỏi, nóng bức trong cuộc sống để vui vẻ hơn, đã hơn.
Cơ bản của lễ hội nước này là người ta sẽ đứng ở bên đường với súng nước, vòi nước... và hễ ai đi ngang qua thì họ sẽ xịt, tạt... và cườ nói vui vẻ với nhau. Khách du lịch cũng tham gia, người địa phương cũng tham gia.
Thốn nhất là trong khi nhiệt độ khoảng 40 độ C hoặc hơn mà bạn bị ăn nguyên một xô nước đá lên người. Cảm giác rất là chênh lệch.
Các quán bar mang hẳng nước, đá lạnh, ca, xô... ra đường để khách du lịch vừa ăn uống vừa vui vẻ với nước và người đi đường.
Dĩ nhiên là người đi đường cũng có nhiều thể loại trong đó nhóm người đi đi để tạt nước người khác cũng không ít.
Đội của mình thuê 3 chiếc xe bán tải với thùng nước lớn trên xe để đi vòng vòng và tấn công các xe khác cũng như những người từ hai bên đường. Nói chung bạn có thể té nước bất kì người nào bạn thấy trên đường và mọi người chẳng ai không cười với bạn cả.
Đây là đội của mình, đội yếu nhất nhưng rất kiên cường.
Quảng cáo
Súng của ông này quá yếu nên đã thất bại thảm hại trong mưu đồ tấn công xe mình. Có rất nhiều loại súng khác nhau, anh em nên tìm chiếc nào có áp lực mạnh (đơn vị tính alf 5000, 7500 và 9000). Đừng mua súng từ VN đi vì bên Thái có đủ hàng ngon cho mọi người. Mình mua súng từ VN qua yếu quá chịu không nổi phải chơi xô.
Mình mang 2 chiếc RX0 M2, một chiếc quay phim, một chiếc chụp hình. RX0 M2 chống nước rất ngon nên vụ tạt nước này quá đơn giản. Chỉ tiếc là cái tripod của Sony không chống nước nên sau chuyến này và vài cú nhảy xuống hồ thì nó đã ốm.
Đồng đội của mình. Chơi một lúc ăn mấy xô nước đá thì ngồi rung luôn. Nhưng được một trải nghiệm rất vui.
Không chỉ nước đá, vòi nước mà còn cả nước được múc dưới sông lên. Ai mà cười há miệng to mà ăn phải xô nước này thì rất khó mà quên được cảm giác đó.
Quảng cáo
Bạn có thể ghé hai bên đường để tiếp nước vào thùng phi trên xe bán tải. Có chỗ thu vài chục ngàn, có chỗ miễn phí, có chỗ cung cấp cả đá lạnh.
Những công gái Thái Lan lái xe máy đi vòng vòng chơi nước.
Đi bộ qua nhũng cung đường của Thái Lan trong lúc này là quá rủi ro cho các cô gái. Không thể tránh khỏi ăn nước.
Mình rất thích màu sắc mà RX0 M2 thể hiện.