@ntvan90
Con dao đó là khởi điểm của chiến tranh 5 vua. Do Baelish sai ng cầm dao giết Bran, đổ tội cho Tyrion. Rồi sau đó lại về tay Baelish, qua season 7 , Baelish đưa con dao cho Bran để phòng thân, Bran đưa lại cho Arya. Chính Arya cầm dao đó và giết 2 nhân vật quan trọng nhất trong phim này là Baelish và Nightking . Dự chắc dùng dao đó đâm Ceisei :v
Khá khen lần này cho chủ thớt làm Sub ngon và dịch chuyên nghiệp hơn 2 bản trc rồi, ko còn bị nhiều lỗi như dùng từ địa phương, để phụ để bản dành cho người không khiếm thính, xưng danh kính ngữ cũng tự nhiên hơn, gần gũi tiếng Việt thuần hơn.
Mình xem GOT không sót tẹo nào, công nhận film hay nhưng để so sánh với LOTR thì vẫn không thể, nói riêng về trận đấu thì Rise of the Rohirrim vẫn là cảnh quay hoành tráng và cảm xúc nhất
@ntvan90
Ngay đầu bài chủ thớt có so sánh với LOTR mà, bản thân mình cũng xem GOT không sót tẹo nào, cũng là fan của GOT nhưng mà để so sánh với LOTR vẫn còn khập khiễng lắm.
@nguyenhoang_hp
hụt hẫn gì, mình đã nghi ngờ Aiya nó phục kích rồi, còn gay cấn ở chỗ nó xém đâm NK thì bị thọp cổ, cứ nghĩ bị giết rồi, đang tức, ai dè twist ngay đoạn đó, con dao rớt xuống và =))...phải nói quá hay, kg nghĩ là sẽ dc như vậy ^^
@NamAnn
Bác vô hdvietnam, trong đó có sẵn link tải á. Link sub thì lên subscene hay phudeviet mà canh. Em không dám search, vì sợ google nó trả kết quả về bị spoil trong tiêu đề thì tụt mie nó cảm xúc.
@mikamehi
có khi chính con dao này đưa chị cersie lên đường cũng nên, nếu mà ary lại kết liễu thêm thì bị buff quá dù biết bây giờ bé đó có khả năng diệt cer cao nhất vì liên minh đã thẹo gần hết sau trận đại chiến vừa rồi. Thấy lạ về khả năng của ary khi có thể cải trang cả những người cao to hơn mình rất nhiều, bắt chước cả giọng nói lẫn thần thái ... chứng tỏ phép thuật cmnr chứ kỹ năng gì nữa.
2 bên war k có tính chiến thuật lắm. chắc chắn không thể so sánh với lotr. dù là cinema vs tv nhưng mình đã mong 1 trận chiến với nhiều tính chiến thuật hơn là về kĩ xảo và độ hoành tráng. thành quá nhỏ không thể nhét được nhiều quần vào mà phải ra ngoài dàn trận. nhưng tại sao không xếp quân lên full tường thành trước mà phải để undead leo lên tường rồi human cũng mới chạy lên. tốn quán nhiều quân chỉ để đốt lên cái bờ rào mà chỉ cần chục con undead là lấp được. dù đã biết undead rất đông và hung hãn. đối đầu trực diện là điều không thể. nhưng vẫn quyết định ra hết ngoài đánh nhau mà không giữ tường thành. để rồi phải hi sinh quá nhiều quân sâu xám mới rút được vào trong thành. vẫn thấy không hài long và khó hiểu khi số lượng quân trong thành tại sao mà quá ít vậy 😔
@silverhandx
đúng là bất hợp lý, ban đầu tưởng cho kị lên đầu làm gì, hoá ra chỉ là tiên phong đốt quân mà thôi, nhạt nhẽo vãi
Bản thân thằng Jon đã đánh nhau với đám đấy đầu tiên với quân số cực lớn, chả hiểu sao lại chấp nhận chơi quân kiểu vậy
Đã thế còn không có tí chiến thuật nào nữa ngoài cái hàng rào ấy, chẳng lẽ chấp nhận hi sinh bằng ấy nhân mạng chỉ để dụ Night King ra? Theo hướng đó thì cũng tạm chấp nhận, vì chỉ cần NK số thì số nằm xuống sẽ lại đứng lên thôi
@silverhandx
Nói chung thì cũng không nên đề cao tính chiến thuật ở đây quá vì sự chênh lệch là quá lớn, kẻ thù thì quá đông quá hung hãn, không biết sợ hãi, mệt mỏi. Việc binh đoàn xác sống hành quân nếu liên tưởng thì phải liên tưởng đến 1 cơn lũ xác người chứ chả có tính chiến thuật gì cả, việc dồn quân ở winterfell thực chất cũng chỉ như 1 nỗ lực tuyệt vọng nhằm xây dựng 1 bức tường cản dòng chảy đó lại, dụ dạ vương ra rồi tấn công chứ chiến thuật trời biển gì cũng là vô vọng, ấy là dạ vương còn ém rồng ngay từ đầu để dụ cặp rồng ra trận. Quân dothraki tự nhiên ăn hại đến bất ngờ thì đúng là ngoài dự đoán, vì lý thuyết đối đầu trực diện thì trừ khi chơi đội hình khiên giáo chống kỵ với cung thủ hỗ trợ, chứ ai ngờ vừa gặp đám zombie chạy như chó bị ex lùa đã chìm luôn :v Tiếp, việc đốt hào thực chất ban đầu là định chơi lửa rồng cơ nhưng cuối cùng phải niệm phép chơi lửa thường nên bọn xác sống mới lấp được. Cuối cùng thì cái tường winterfell nó thấp lè tè, cả cái winterfell nói thật nó như cái trại lính nửa mùa vừa dột vừa nát, muốn thủ thành thì ít nhất phải như cái casterly rock=))