Con vẹt xanh này được nuôi bởi một cơ sở ma túy do cặp vợ chồng miền Bắc Brazil vận hành và nó được huấn luyện để mỗi khi có dấu hiệu của cảnh sát, nó sẽ kêu “mẹ ơi, có cảnh sát” để cảnh báo. Con vẹt không có tên và hiện đã bị bắt giữ cùng với cơ sở ma túy. Anh em nào muốn coi con vẹt cảnh báo thì coi video bên dưới (nó cảnh báo bằng tiếng Bồ Đào Nha).
Ngay khi cảnh sát đến gần, con vẹt sẽ ngay lập tức la lên. Hiện con vẹt báo động này vẫn còn bị giam giữ và nguồn tin từ cảnh sát địa phương cho biết nó hiện không chịu hợp tác với cơ quan điều tra. Alexandre Clark, một bác sĩ thú y do cảnh sát mời tới cho biết: “Rất nhiều cảnh sát đã tới nhưng nó vẫn không nói gì.”
May mắn là sau quá trình điều tra, con vẹt không phải ngồi tù ở đồn cảnh sát nhưng được chuyển tới một sở thú gần đó để được chăm sóc. Nói là vậy nhưng dưới góc độ nào đó, con vẹt đáng thương này vốn đã bị cầm tù bởi cặp vợ chồng sản xuất ma túy, sau đó bị tạm giam bởi cảnh sát và kỳ thực, nó sẽ bị giam tiếp trong vườn thú mà con người tạo ra. Anh em có nghĩ giống mình không?
Ngay khi cảnh sát đến gần, con vẹt sẽ ngay lập tức la lên. Hiện con vẹt báo động này vẫn còn bị giam giữ và nguồn tin từ cảnh sát địa phương cho biết nó hiện không chịu hợp tác với cơ quan điều tra. Alexandre Clark, một bác sĩ thú y do cảnh sát mời tới cho biết: “Rất nhiều cảnh sát đã tới nhưng nó vẫn không nói gì.”
May mắn là sau quá trình điều tra, con vẹt không phải ngồi tù ở đồn cảnh sát nhưng được chuyển tới một sở thú gần đó để được chăm sóc. Nói là vậy nhưng dưới góc độ nào đó, con vẹt đáng thương này vốn đã bị cầm tù bởi cặp vợ chồng sản xuất ma túy, sau đó bị tạm giam bởi cảnh sát và kỳ thực, nó sẽ bị giam tiếp trong vườn thú mà con người tạo ra. Anh em có nghĩ giống mình không?
Tham khảo Geek