Đồ ăn trên tàu mình tởn lun.đặt xuất cơm chiều ăn dc vài muỗng nuốt k trôi.bỏ lun.cả gia đình 5 lớn 3 nhỏ đi từ sài gòn ra đà nẵng bằng tàu SE. Giường nằm.Mệt nhừ cả người trên tàu toàn ăn mì gói lót dạ.mỗi lần ghé trạm là mua thêm vài ly mì.cũng may là chuẩn bị đồ ăn sẵn cho mấy đứa trẻ.trải nghiệm đáng nhớ khi lần đầu cả gia đình đi du lịch bằng tàu hoả.
Cho mình hỏi hiện tại thì đã cho tư nhân đầu tư vào đường sắt chưa nhỉ? Nếu tư nhân đầu tư vào giá vé đắt hơn chút mà bù lại được hơn nhiều cái thì với quãng đường cỡ dưới 500km đổ lại từ rất đáng để đi đấy