Ngày xưa lần nào đi PT mình cũng ghé qua Bàu Trắng chơi 1 ngày, ăn trưa ở đó luôn, có gà thả rông, khi khách đặt mới xua chó đi bắt gà, và dĩ nhiên là có bán dông, đặc sản PT.
Tuy nhiên đợt rồi đi vào đó thì phải nói là thất vong cực kỳ: Bàu Trắng giờ đã có người khác đấu thầu và hoạt động đúng kiểu quốc doanh, dịch vụ bèo nhèo và thu phí đủ kiểu. Bên cạnh đó, món ăn chất lượng tệ và giá cao hơn trước rất nhiều.
Hơi thất vọng về mũi né 1 chút vì dọc đường Nguyễn Đình Chiểu mà bạn chủ thớt nói toàn rì sọt là rì sọt chắn hết view nhìn ra biển nói chung là chả có gì ngoài rì sọt, dc cái có điểm cộng là hải sản ngon tuyệt 180 nguyễn đình chiểu thì phải ăn ngon mà cũng chả mắc, và có trên dg nguyễn đình chiểu có thêm 1 cái quán nem bình thuận ngon tuyệt ở số 230 nguyễn đình chiểu luôn cực ngon và ko có nhiều người biết.